MỚI NHẤT :
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • Barca lao đao: Đổ mọi tội trạng lên Koeman có công bằng?

    21:53 Thứ năm 28/10/2021

    BongDa.com.vn Rạng sáng nay, ngay sau trận thua 0-1 trước Rayo Vallecano, HLV Ronald Koeman đã bị sa thải. Buông những lời chỉ trích vào ông lúc này rất dễ. Nhưng thực sự, Koeman cũng là nạn nhân trong cuộc khủng hoảng chung của đội bóng.

    Theo báo giới Tây Ban Nha, ngay khi trên đường lên máy bay để quay về Barcelona sau trận thua 0-1 trước Rayo Vallecano, Ronald Koeman đã nhận được trát sa thải từ Chủ tịch Joan Laporta. Đây là kết quả được dự báo từ trước khi tính luôn kết quả rạng sáng nay thì Barca đã thua 4 trong tổng số 6 trận gần nhất.

    Barca lao đao: Đổ mọi tội trạng lên Koeman có công bằng? - Bóng Đá

     Laporta sa thải Koeman sau trận thua Rayo Vallecano.

    Chắc chắn Koeman là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm chính cho sự lao dốc của Gã khổng lồ xứ Catalan. Tuy nhiên, công bằng mà xét, dấu hiệu của khủng hoảng đã đến vào tròn một năm trước. 

    Cụ thể, ngày 28/10/2020, sức ép của dư luận buộc Chủ tịch Josep Bartomeu từ chức sau một loạt những lùm xùm liên quan đến tài chính. Theo đó, trong năm tài khóa 2019, Barca lỗ 97 triệu euro vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Sau đó ít lâu, tân Chủ tịch Laporta lên nắm quyền và không ngần ngại công khai khoản nợ khổng lồ 1,15 tỷ bảng mà Barca đang gánh chịu. Nó gần như làm tê liệt mọi hoạt động của đội bóng. 

    Vì khó khăn tài chính, họ đã để mất biểu tượng của đội bóng Lionel Messi. Thậm chí, ngôi sao Antoine Griezmann cũng rời khỏi đội bóng vào những ngày cuối tháng 8 để giải phóng bớt quỹ lương. Lúc ấy trong tay Koeman còn lại gì? Không gì cả. 

    Barca lao đao: Đổ mọi tội trạng lên Koeman có công bằng? - Bóng Đá

     Barca đã thua 4 trong 6 trận gần nhất.

    Nỗ lực của BLĐ Barca chỉ giúp Koeman có được những bản hợp đồng cho mượn hoặc những cầu thủ chuyển đến sân Nou Camp với dạng chuyển nhượng tự do. Vậy họ đã có ai trong mùa Hè vừa qua? Xin thưa, đó là Memphis Depay, Sergio Agüero, Eric García, Luuk de Jong và Yusuf Demir. Ngoài ra, họ thiếu thốn đến nỗi vừa mua được Emerson Royal vào đầu mùa Hè thì đến tháng 8 lại bán cầu thủ này sang Tottenham để lấy 25 triệu euro. 

    Trong những cầu thủ được BLĐ "nhét" vào tay Koeman chỉ có Depay là thực sự hữu dụng. Aguero dù có danh tiếng nhưng dính chấn thương và mãi gần đây mới trở lại sân cỏ. Rõ ràng, người ta không thể mong chờ Barca cạnh với Real Madrid nếu Kền kền trắng mua được Eduardo Camavinga, còn Barca có Luuk de Jong hay Yusuf Demir. 

    Trong bóng đá hiện đại, tiền bạc đóng vai trò then chốt trong việc quyết định thành bại của một CLB. Barca đang tụt lùi với các đối thủ đơn giản vì họ đã trải qua một nhiệm kì quá tồi tệ cùng Bartomeu. Koeman cũng chỉ là nạn nhân trong vòng xoáy đó. Hi vọng, trong thời gian tới, Xavi (người được đồn đoán sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng của Koeman) sẽ sớm vực dậy được tinh thần của đội bóng, còn thành tích trên sân, e rằng... khó mà khá hơn. 

    Koeman phát biểu sau trận thua Vallecano:

     
    Ngọa Long | 21:23 28/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...