MỚI NHẤT :
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Barca hội quân thưa thớt: Sóng gió đợi chờ

    13:54 Thứ ba 14/07/2015

    Trong buổi tập đầu tiên sau kì nghỉ Hè, HLV Enrique của Barca chỉ có trong tay 16 học trò, nhưng phần lớn là các cầu thủ dự bị hoặc trẻ.

    Trong buổi tập đầu tiên sau kì nghỉ Hè, HLV Enrique của Barca chỉ có trong tay 16 học trò, nhưng phần lớn là các cầu thủ dự bị hoặc trẻ.

    Barca hội quân thưa thớt: Sóng gió đợi chờ
    HLV Enrique chỉ được sử dụng những viện binh như Arda Turan vào tháng 1/2016. Ảnh: Internet.

    Buổi tập đầu tiên chỉ có 16 cầu thủ

    Sau mùa giải ăn 3, Barca chắc chắn sẽ chịu rất nhiều áp lực thành công ở mùa giải mới 2015/16. Để chuẩn bị cho 1 năm đầy sóng gió sắp tới, đặc biệt là do không được tăng cường lực lượng ít nhất đến tháng 1/2016 vì án cấm chuyển nhượng của FIFA, thầy trò HLV Enrique sẽ phải cố gắng rất nhiều trước khi đón viện binh.

    Ngày hôm qua 13/7, tại trung tâm huấn luyện Ciutat Esportiva Joan Gamper, HLV Enrique đã có buổi tập đầu tiên với các học trò, nhưng trong tay chiến lược gia gốc Gijon chỉ có vỏn vẹn 16 cầu thủ, phần lớn là dự bị hoặc trẻ, thậm chí ở đội Barca B gồm: Luis Suarez, Rafinha, Douglas, Sergi Roberto, Adriano, Vermaelen, Mathieu, Masip, Iniesta, Sandro, Munir, Halilovic, Samper, Jose Aurelio Suarez, Gumbau và cả tân binh Arda Turan.

    Trong khi đó, hàng loạt những trụ cột như Pique, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Pedro Rodriguez, Marc Bartra, Jordi Alba sẽ hội quân vào ngày hôm nay 14/7. Ngoài ra, những cầu thủ Nam Mỹ như Neymar, Alves, Messi, Mascherano và Claudio Bravo (chơi ở Copa America) sẽ chỉ trở lại vào đầu tháng 8, còn thủ thành người Đức – Stegen tập trung muộn vì được cho nghỉ thêm sau khi tham dự giải U21 châu Âu.

    Sóng gió chờ đợi

    Thầy trò Enrique sẽ có đúng 1 tuần tập luyện trước khi du đấu Hè 2015 (LA Galaxy (22/7), sau đó lần lượt gặp MU (26/7), Chelsea (29/7) và Fiorentina (2/8). Nhưng đó mới chỉ là các trận giao hữu kiếm tiền, còn sau đó mới thực sự là chuỗi ngày gian khổ của gã khổng lồ xứ Catalunya ngay trong tháng 8, giai đoạn khởi đầu mùa giải.

    Barca có trận đấu tranh cúp Juan Gamper thường niên (5/8), Siêu cúp châu Âu gặp Sevilla (11/8), 2 trận tranh Siêu cúp TBN gặp Bilbao (14 và 17/8) và tháng 8 được khép lại với trận mở màn Liga (22, 23/8). Tính ra, Barca phải thi đấu tới 9 trận cả giao hữu và chính thức chỉ trong có đúng 1 tháng.

    Theo một thống kê, nếu lọt vào chung kết các giải đấu cúp ở mùa giải mới như: Champions League, cúp nhà Vua, FIFA Club Word Cup – cộng thêm 38 trận ở Liga, Barca sẽ chơi tổng cộng 65 trận mùa 2015/16, con số cao chưa từng có trong lịch sử đội bóng (64 trận ở mùa 2011/12 là con số cao nhất từ trước đến nay).

    Barca hội quân thưa thớt: Sóng gió đợi chờ
    HLV Enrique (đeo kính) sẽ phải thực hiện triệt để chính sách xoay vòng do Barca bị cấm chuyển nhượng đến 1/2016. Ảnh: Internet.

    Chính vì thế, Barca phải có một chiến dịch dài hơi để bảo vệ 3 danh hiệu vừa giành được. HLV Enrique sẽ buộc phải thực hiện chính sách xoay tua hoàn hảo để giữ sức cho các trụ cột, nhưng vẫn đảm bảo đội bóng sẽ giành chiến thắng, một bài toán cực kì nan giải bởi rõ ràng có một sự chênh lệch đáng kể giữa các cầu đá chính và dự bị.

    Tiền vệ Arda Turan, hậu vệ cánh phải Aleix Vidal đã là người của Barca. Trong những ngày còn lại của kì chuyển nhượng Hè 2015, sân Nou Camp có thể kí thêm vài bản hợp đồng nữa. Nhưng nên nhớ, tất cả sẽ chỉ được chơi cho Barca kể từ ngày 1/1/2016, nên Blaugrana sẽ phải tự trông vào “nội lực” hiện có.

    Liệu sau 1 mùa giải thăng hoa nhưng bị vắt kiệt sức và không có viện binh, Barca có duy trì được sức mạnh khủng khiếp ít nhất cho đến kì Giáng sinh?!

    Hà Dũng - Tạp chí Khám phá
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...