MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Barca bị tố đạo đức giả trong vụ 'ăn cướp' Malcom

    14:49 Thứ năm 26/07/2018

    Trên Goal, cây bút Mark Doyle bình luận khẩu hiệu "Mes que un club" (Hơn cả một câu lạc bộ) của Barca hết sức buồn cười. Những giá trị đạo đức đội bóng theo đuổi đã bị chà đạp.

    Cú áp phe ngoạn mục của Barca giúp họ có chữ ký của tiền vệ cánh Malcom trước mũi AS Roma. Đội bóng Italy đòi kiện, nhưng Barca không hề phá luật. Họ chẳng làm gì sai cả. Đã vậy, đại diện xứ Catalan còn dạy cho đội bóng thủ đô Italy bài học đắt giá.

    Bóng đá thời kim tiền, những đồng euro quyết định tất cả, còn lời nói trở nên vô nghĩa. Bordeaux, đội bóng đã bán Malcom cho Barca, khiến AS Roma lĩnh đòn đau. Chủ tịch Stephane Martin của đội bóng Pháp sau cùng chỉ nghĩ đến lợi nhuận tối đa.

    Barca bị tố đạo đức giả trong vụ 'ăn cướp' Malcom - Bóng Đá

     Vụ Malcom sang Barca, thay vì AS Roma, đang gây xôn xao trên thị trường chuyển nhượng.

    Lời hứa với AS Roma thành ra hão huyền. Đội bóng Italy ban đầu thỏa thuận trả cho Bordeaux 36 triệu euro phí chuyển nhượng, nhưng Barca đưa ra con số cao hơn, 41 triệu euro. Cú áp phe ngoạn mục đó đánh gục Chủ tịch Stephane Martin, khiến mọi thứ đảo chiều.

    Trong lúc đông đảo người hâm mộ có mặt ở sân bay Fiumicino tại Rome để chào đón Malcom, trong đó xuất hiện cả mẹ tiền vệ người Brazil, thì chiếc máy bay chở người trong cuộc lại thay đổi điểm đến. Sau tất cả, Malcom về Barca, còn AS Roma nhận trái đắng.

    Nhìn từ vụ Barca "ăn cướp" Malcom, khoảnh khắc sự thật hiện ra. Ngay cả một đội bóng nổi tiếng về mặt đạo đức về cách hành xử cũng trở nên tàn nhẫn và thực dụng. Đó hệt như phương chiến thắng bằng mọi giá huấn luyện viên Jose Mourinho theo đuổi.

    Trước đây, Mourinho từng cuỗm Willian từ Anzhi Makhachkala vào năm 2013 trước mũi Tottenham. "Người đặc biệt" khi ấy còn xát muối vào nỗi đau Spurs khi cho rằng ê-kíp thực hiện vụ chuyển nhượng của CLB quá khờ khạo khi tiết lộ tiền vệ người Brazil đã có mặt ở London để kiểm tra y tế.

    Barca bị tố đạo đức giả trong vụ 'ăn cướp' Malcom - Bóng Đá

     Malcom là cầu thủ chạy cánh rất tài năng. Anh được Barca mua với giá 41 triệu euro.

    "Đó là sự nguy hiểm của việc kiểm tra y tế trước khi bản hợp đồng hoàn tất. Điều tốt nhất bạn có thể làm là kiểm tra y tế trong bí mật", Chiến lược gia người Bồ Đào Nha tỏ ra tự mãn sau khi có chữ ký của Willian với giá 30 triệu bảng. AS Roma giờ chỉ biết gặm nhấm nỗi đau đó.

    Đội bóng màu bã trầu sau khi thương thảo với Bordeaux đi đến thống nhất trong việc đăng thông tin Malcom thực hiện xong việc kiểm tra y tế trên Twitter. "Phù thủy chuyển nhượng" Monchi của AS Roma nhận ra đó là ý kiến tồi, nhưng tất cả đều tự tin ngôi sao Bordeaux sẽ tới AS Roma.

    Song, Barca tỏ ra ma mãnh hơn AS Roma. Nhà báo Mark Doyle bình luận "Blaugrana" đã từ bỏ những phương châm, triết lý rất đạo đức trong vận hành đội bóng để có được điều mình muốn. "Khái niệm công bằng và tinh thần thể thao đã trở nên xưa cũ với Barca", Mark Doyle viết.

    Thậm chí từ lâu Barca đâu còn là đội bóng đạo đức như khẩu hiệu của mình. Năm 2013, đội bóng mua Neymar từ Santos trong sự bất thường và ngờ vực. Khi ấy, ông Sandro Rosell còn giữ chức Chủ tịch CLB. Sau này, Barca còn bị cấm tham gia chuyển nhượng vì chiêu mộ cầu thủ dưới tuổi cho phép.

    Barca bị tố đạo đức giả trong vụ 'ăn cướp' Malcom - Bóng Đá

     Vụ Neymar sang Barca từng xuất hiện nhiều bí ẩn.

    Năm 2013, cựu hậu vệ Pháp Eric Abidal ám chỉ Barca "đạo đức giả", tố CLB không trả lương trong thời gian anh chữa chạy bệnh ung thư gan. Trước đó 2 năm, HLV Arsene Wenger cáo buộc Barca "đạo đức giả" vì toàn chơi chiêu trong các phi vụ chiêu mộ cầu thủ trẻ.

    Rồi sau vụ đưa Malcom về Nou Camp, Barca rõ ràng không còn giữ đúng với khẩu hiệu "còn hơn một CLB" nữa. "Họ giờ cũng giống những thành phần khác, một kiểu đạo đức giả", Mark Doyle kết luận.

    Ảnh: Getty Images.

    Nguyên Trí | 14:27 26/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...