MỚI NHẤT :
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Báo Trung Quốc: 'Thật đáng xấu hổ khi thua tuyển Việt Nam'

    23:29 Thứ ba 01/02/2022 | 2

    Tuyển Trung Quốc nhận sự chỉ trích từ truyền thông và người hâm mộ sau thất bại 1-3 trước Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup tối 1/2.

    Sina đăng bài viết với tựa đề: "Thật đáng xấu hổ. Tuyển Việt Nam làm dậy sóng sau chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc".

    "Tối mùng 1 Tết Nhâm Dần, tại lượt trận thứ 8 vòng loại World Cup, tuyển Trung Quốc đã thua Việt Nam. Họ sớm để đối phương mở tỷ số ở phút thứ 9, sau đó nhận thêm bàn thua ở phút 16. Chung cuộc, Trung Quốc thất bại 1-3 và hết cơ hội tham dự World Cup", Sina viết.

     - Bóng Đá

    Tuyển Trung Quốc buồn bã sau thất bại. Ảnh: Sina.

    Trong trận đấu vào ngày đặc biệt trên sân Mỹ Đình, thầy trò Park Hang-seo đã làm nức lòng người hâm mộ. Hồ Tấn Tài đánh đầu mở tỷ số, Nguyễn Tiến Linh đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt, Phan Văn Đức sút xa đẹp mắt thành bàn. Chiến thắng của tuyển Việt Nam sẽ trọn vẹn nếu không bị thủng lưới ở phút bù giờ cuối cùng.

    "Huấn luyện viên Li Xiaopeng đã xếp các cầu thủ nhập tịch Luo Guofu và Alan, cùng Dai Weijun vào đội hình xuất phát, nhằm tăng cường hàng công. Tuy nhiên, những nỗ lực như vậy dường như phản tác dụng. Đội bóng đã phải trả giá đắt cho sự lỏng lẻo về đội hình. Trận thua 1-3 trước Việt Nam lại giáng thêm đòn đau nữa vào tuyển Trung Quốc", Beijing Times viết.

    "Trước lượt trận này, đội Trung Quốc chỉ nhận được kết quả đáng xấu hổ khi thắng 1, hòa 2 và thua 4. Tuyển Việt Nam đứng cuối bảng với 7 trận toàn thua. Cả hai đều chiến đấu vì danh dự trận này. Tuyển Việt Nam chơi cống hiến trước khán giả nhà", Sina nhận định.

    Sau tuyển Việt Nam, tới lượt Trung Quốc hết cơ hội tranh vé dự World Cup. Họ vẫn đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 5 điểm, kém vị trí thứ 3 của Australia 9 điểm và còn 2 lượt trận cuối. Tham vọng thay huấn luyện viên để giúp tuyển Trung Quốc khởi sắc cũng tan vỡ.

    Sau thất bại, đội trưởng Wu Xi gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. "Hôm nay là ngày đặc biệt. Chúng tôi đã không thể thắng và thua trận. Chúng tôi thất vọng và xin lỗi những người hâm mộ Trung Quốc".

    Chiến thắng 3-1 trước đội Trung Quốc là lần đầu tiên tuyển Việt Nam đánh bại đối thủ. Trước đó, tuyển Việt Nam đã gặp Trung Quốc 7 lần, thua cả 7 trận, ghi 5 bàn và để lọt lưới 21 lần.

    Duy Minh - Zing.vn | 22:52 01/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...