MỚI NHẤT :
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc so đội nhà không bằng Brunei

    18:29 Chủ nhật 25/09/2022

    Trong khi các đội tuyển quốc gia khắp thế giới tham dự loạt trận FIFA Days, tuyển Trung Quốc tiếp tục án binh bất động.

     - Bóng Đá

    Tuyển Trung Quốc không tập trung kể từ cuối tháng 3. Ảnh: Sina.

    "Giai đoạn 18-27/9 là dịp FIFA Days cuối trước khi khai mạc World Cup tại Qatar. 6 đội châu Á giành vé dự World Cup đang bận rộn sắp xếp các trận giao hữu. Ngay cả các đội tuyển khác ở châu Á cũng vậy, kể cả một trong những đội yếu nhất như Brunei cũng có trận giao hữu. Riêng tuyển Trung Quốc không đá trận nào", Titan Plus viết.

    Trong khi các đội tuyển tích cực đá giao hữu nhằm cọ xát, tích lũy điểm số để cải thiện thứ hạng FIFA, tuyển Trung Quốc không hội quân. Giải vô địch quốc gia Trung Quốc vẫn diễn ra bình thường.

    Truyền thông Trung Quốc cho rằng yếu tố dịch bệnh chỉ là một phần nguyên nhân. Tuyển Trung Quốc đã không tập trung kể từ sau thất bại ở vòng loại thứ ba World Cup hồi cuối tháng 3. Cúp Đông Á hồi tháng 7, họ tham dự với thành phần hầu hết là cầu thủ trẻ dưới dự dẫn dắt của huấn luyện viên Aleksandar Jankovic.

    "Tại TP.HCM, Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam mời Ấn Độ và Singapore dự giải quốc tế. Việt Nam dễ dàng hạ Singapore 4-0 hôm 21/9 và sẽ gặp Ấn Độ ngày 27/9. Liên đoàn Bóng đá Brunei cũng mời Lào và Maldives tham dự giải giao hữu. Brunei thua Maldives 0-3 và sẽ gặp Lào ngày 27/9", Titan Plus viết.

    Bài viết trên Titan Plus còn cập nhật kết quả hàng loạt trận giao hữu của các đội tuyển châu Á đồng thời bày tỏ sự thất vọng với Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc.

     - Bóng Đá

    HLV Li Xiaopeng không xuất hiện trước truyền thông kể từ cuối tháng 3. Ảnh: Sina.

    Sohu viết: "Bóng đá Trung Quốc như ếch ngồi đáy giếng, sống trong thế giới của riêng mình, chẳng khác gì chú hề. Một thực tế đáng buồn là tuyển nam Trung Quốc đã không đá trận giao hữu nào kể từ lần gần nhất vào ngày 30/8/2019 khi thắng Myanmar với tỷ số 4-1".

    "Chinese Super League vẫn đang diễn ra. Kiểu tổ chức này đi ngược lại xu thế của bóng đá thế giới, phản ánh tính nghiệp dư của Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc", bài viết trên Sohu có đoạn.

    Truyền thông và người hâm mộ Trung Quốc còn lo lắng cho tương lai đội bóng bởi huấn luyện viên Li Xiaopeng "mất tích" kể từ cuối tháng 3 khi chưa lần nào xuất hiện trước truyền thông. Ông hứng chịu làn sóng chỉ trích và yêu cầu từ chức nhưng vẫn chưa lên tiếng.

    "Đừng nói về các trận giao hữu khi giờ vẫn chưa thấy huấn luyện viên tuyển quốc gia. Asian Cup sắp đến, vòng loại World Cup 2026 sắp bắt đầu với 8,5 suất cho châu Á. Nhưng chúng ta cũng đừng nên mơ mộng", Sohu viết.

    Duy Minh - Zing.vn | 16:00 25/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...