MỚI NHẤT :
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • Báo Trung Quốc: Khen ngợi sức mạnh của ĐT Việt Nam, chạnh lòng về đội nhà

    12:47 Thứ sáu 15/11/2019 | 10

    BongDa.com.vn Các trang báo Trung Quốc đã có những lời ngợi khen ĐT Việt Nam sau chiến thắng trước UAE. Song song đó, họ lại chạnh lòng khi nhắc về đội nhà.

    Với bàn thắng duy nhất của Nguyễn Tiến Linh, ĐT Việt Nam đã vượt qua UAE với tỷ số 1-0 tại lượt đấu thứ 5 vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Với thành quả này, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng G và tạo khoảng cách 3 điểm với đội xếp sau là ĐT Thái Lan.

    Báo Trung Quốc: Khen ngợi sức mạnh của ĐT Việt Nam, chạnh lòng nói về đội nhà - Bóng Đá

     Tiến Linh ghi bàn trực tiếp mang về 3 điểm cho ĐT Việt Nam trước UAE.

    Thán phục sức mạnh của Rồng Vàng trong cuộc chạm trán với đội tuyển hạt giống số 1 của bảng đấu, trang Live.QQ (Trung Quốc) viết: "Vào lúc 21h00 (giờ Bắc Kinh), ĐT Việt Nam đã có màn trình diễn xuất sắc với việc đánh bại đối thủ nặng ký là UAE bằng tỷ số 1-0 trên sân nhà Mỹ Đình. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo tiếp tục nối dài mạch trận ấn tượng của họ với việc giành 3 chiến thắng và 1 trận hòa, vượt qua Thái Lan để chiếm ngôi đầu ở bảng G, bảng đấu tử thần tại vòng loại World Cup 2022."

    Tuy nhiên, truyền thông đất nước đông dân nhất Thế giới lại bày tỏ sự thất vọng sau khi ĐT Trung Quốc nhận thất bại 1-2 trước Syria. Ở đó, Osama Omari sớm đưa Syria vượt lên dẫn trước. Wu Lei là người quân bình tỷ số cho Trung Quốc nhưng đến phút thứ 76, Zhang Linpeng đã có pha đá phản lưới nhà, biếu không cho Syria 1 bàn thắng.

    Trang Sina Sport có bài viết "ĐT Trung Quốc đang ngày càng thiếu sức sống, không còn biết cách tìm ra chiến thắng". Trong đó, tác giả bài viết có đoạn nhận định: "Thất bại trên đất Tây Á không cho thấy được sự yếu kém của các cầu thủ. Họ vẫn là những người chơi bóng rất tốt. Song, tinh thần và quyết tâm giành chiến thắng thì hoàn toàn không có.

    Báo Trung Quốc: Khen ngợi sức mạnh của ĐT Việt Nam, chạnh lòng nói về đội nhà - Bóng Đá

     Trang Sina chỉ ra những sai lầm trong định hướng của bóng đá Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình.

    Một câu hỏi đặt ra là bóng đá Trung Quốc sẽ làm gì sau khi HLV Marcello Lippi từ chức. Liệu chúng ta sẽ tiếp tục theo đuổi các HLV trứ danh ở châu Âu và trả những mức phí trên trời? Nhiệm vụ chính hiện tại vẫn là việc tái cơ cấu lại nền bóng đá.

    Tại Super League (giải đấu số 1 của Trung Quốc), các cầu thủ nổi tiếng của châu Âu đến như một mảnh đất màu mỡ để kiếm tiền. Các CLB bỏ ra cả núi Nhân dân tệ để trả lương. Sau đó, ở ĐTQG thì thuê HLV với mức lương ngất ngưỡng. Đó không phải là cách để chúng ta nâng tầm nền bóng đá, mà chỉ là đánh bóng thương hiệu.

    Trận thua Syria giúp tất cả NHM nhìn thấy được những điều còn tồn tại, cảnh tỉnh những người đang làm và đam mê với bóng đá Trung Quốc."

    Đăng Huy | 12:33 15/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...