MỚI NHẤT :
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Báo Thái Lan: 'Cả nước rơi lệ'

    23:02 Chủ nhật 22/05/2022 | 3

    Truyền thông Thái Lan bày tỏ sự tiếc nuối sau thất bại của cả đội bóng đá nam và nữ nước này trước Việt Nam tại SEA Games 31.

    "Cả nước đã rơi lệ, "Voi chiến" không thể hoàn thành giấc mơ vô địch bóng đá nam SEA Games sau trận thua 0-1, qua đó trở thành bại tướng của nhà đương kim vô địch Việt Nam", tờ Matichon đưa tin về trận chung kết tại sân Mỹ Đình.

    Trong khi đó, TrueId News cho biết: "U23 Thái Lan ngậm ngùi giành HCB vì bàn thua muộn được ghi bởi Nhâm Mạnh Dũng bên phía Việt Nam".

     - Bóng Đá

    Khoảnh khắc người hùng của Nhâm Mạnh Dũng. Ảnh: Thuận Thắng, Chí Hùng.

    Siam Sports đưa dòng tiêu đề: "Thật đau lòng. Mơ ước của U23 Thái Lan đã bị dập tắt bởi Việt Nam. Cả đội nam và nữ Thái Lan đều về nhì tại SEA Games 31".

    Theo truyền thông xứ chùa vàng, thầy trò HLV Polking đã chơi tốt trong hiệp đấu thứ 2 và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam đã đẩy nhanh tốc độ trong khoảng thời gian cuối và có bàn thắng ở phút 83.

    Theo Trueid, U23 Thái Lan vẫn được nhận khoản tiền thưởng theo quy định từ Quỹ phát triển Thể thao Quốc gia. 20 cầu thủ, mỗi người được nhận 150.000 baht.

    Sau trận đấu, HLV Polking cho biết: "Tâm trạng tôi hiện không tốt. Tôi không muốn thua đâu, nhưng vẫn phải tiếp tục bước tiếp. Việt Nam được chơi trên sân nhà, được cổ vũ nồng nhiệt. Họ có 3 tháng chuẩn bị rất bài bản. Tôi tin học trò đã chơi tốt nhất có thể rồi, nhưng đây là bóng đá. Chúng tôi cố gắng tận dụng cơ hội, nhưng U23 Việt Nam tận dụng rất triệt để các tình huống bóng dài và chờ sự cổ vũ của người hâm mộ", HLV Mano Polking của U23 Thái Lan chia sẻ.

    Tuấn Nguyên - Zing.vn | 22:22 22/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...