MỚI NHẤT :
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Báo Malaysia đổ lỗi cho trọng tài Nhật Bản về thất bại ở Mỹ Đình

    06:45 Thứ tư 28/12/2022 | 1

    Truyền thông Malaysia tỏ ra bất bình sau khi đội bóng của HLV Kim Pan-gon thua 0-3 trước tuyển Việt Nam.

    Báo Malaysia đổ lỗi cho trọng tài Nhật Bản về thất bại ở Mỹ Đình - Bóng Đá

    Các cầu thủ Malaysia không hài lòng về quyết định của trọng tài Sato Ryuji. 

    Tờ News Strait Times (Malaysia) đăng tải bài viết về trận thua của đội nhà trong chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình tối ngày 27/12: “Tuyển Malaysia thất thủ trước Việt Nam trong trận đấu gây tranh cãi ở AFF Cup 2022”.

    Tờ News Strait Times mô tả hy vọng lọt vào vòng bán kết của tuyển Malaysia đã bị giáng một đòn mạnh sau trận thua 0-3 trước tuyển Việt Nam. Tuyển Malaysia đã nhận thất bại cay đắng khi họ đá hơn người sau tình huống Văn Toàn nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 32.

    Tờ News Strait Times nhấn mạnh: “Trọng tài Sato Ryuji đã đưa ra quyết định gây tranh cãi khi cho tuyển Việt Nam hưởng 11m sau pha va chạm giữa Văn Hậu và Azam Azmi khi mà cả hai đã ở ngoài vòng cấm. Ông Sato Ryuji còn có quyết định khó hiểu hơn khi rút thẻ đỏ với Azam, khiến tình thế trận đấu bị lật ngược”.

    Tờ Kosmo của Malaysia đưa ra bài viết với dòng tít: “Malaysia thua Việt Nam 0-3, quyết định của trọng tài bị chỉ trích”. Tờ báo này viết rằng tuyển Malaysia đã nhận thất bại bi thảm vì quyết định gây tranh cãi của trọng tài Sato Ryuji.

    Trong khi đó, tờ Utusan đặt câu hỏi: “Tại sao lại thổi 11m? Trọng tài đã khiến CĐV Malaysia nổi giận”. Tờ Utusan cho rằng việc đưa ra một quả phạt đền là chưa đủ “lạ lùng”, trọng tài Sato Ryuji còn rút thẻ đỏ với cầu thủ Azam Azmi khiến nhiều người đặt dấu hỏi, ngay cả khán giả ở Mỹ Đình cũng ngơ ngác.

    Tờ Utusan sau đó nhắc lại việc trọng tài Sato Ryuji cũng cho tuyển Việt Nam hưởng quả 11m ở trận thua 1-2 của Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 hồi tháng 6 năm ngoái, sau tình huống Văn Toàn ngã trong vòng cấm. “Trọng tài người Nhật Bản, Ryuji Sato một lần nữa ám ảnh Malaysia”, tờ Utusan khẳng định.

    Tờ Astrowani đưa ra quan điểm rằng quyết định rút thẻ đỏ và trao cho tuyển Việt Nam quả phạt đền của vị vua áo đen người Nhật Bản đã phá hỏng cơ hội chấm dứt cơn khát thắng lợi của tuyển Malaysia tại Mỹ Đình.

    Pha bóng nhạy cảm nói trên diễn ra ở phút 59 khi Văn Hậu quyết tâm đột phá vào vòng cấm địa. Anh đã đẩy ngã hậu vệ số 2 của Malaysia và cả hai văng vào bảng quảng cáo. Có vẻ như ức chế với cú gài bóng của số 5 bên tuyển Việt Nam, Azam Azmi đã đạp vào đầu Văn Hậu. Sau đó, Azmi bị trọng tài Sato truất quyền thi đấu sau khi tham khảo ý kiến với trọng tài biên trước sự bất ngờ của cầu thủ Malaysia.

    Cựu trưởng ban trọng tài, ông Dương Văn Hiền cho rằng trọng tài Sato ra quyết định đúng khi đuổi cầu thủ Malaysia. "Hai cầu thủ đã ra ngoài khu vực thi đấu nhưng quan trọng là bóng vẫn còn trong cuộc. Do đó theo luật, trọng tài sẽ kéo điểm phạm lỗi vào điểm gần nhất trên mặt sân thi đấu. Đó là vòng cấm địa nên penalty là chính xác", ông Hiền phân tích.

    Với trận thua 0-3 trước Việt Nam, tuyển Malaysia đứng nhì bảng B với 6 điểm. Đội bóng của HLV Kim Pan-gon bằng điểm với tuyển Việt Nam nhưng kém về hiệu số. Tuyển Malaysia sẽ gặp Singapore ở trận đấu cuối vòng bảng vào ngày 3/1/2023. 

    Nguyễn Sơn | 00:00 28/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...