Bàn thắng duy nhất của Fred trước Crystal Palace đã giúp Ralf Rangnick có trọn vẹn 3 điểm trong ngày đầu ra mắt Man Utd. Ở Đức, các tờ báo cũng dành rất nhiều đất để nói về chiến công của Rangnick.
Tờ Kicker đưa tin: "Cường độ (hoạt động) của Quỷ đỏ cao hơn so với những lần ra sân gần đây nhất dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, khi đó đội đá lắm lúc có cảm hứng, lúc thì không có ý tưởng và trông nhợt nhạt."
Tờ báo này nói thêm rằng chiến thắng 1-0 là một chiến thắng "gian khổ nhưng xứng đáng cho Man United".
Trong khi đó, Welt viết: "Rất nhiều công việc đang chờ người đàn ông 63 tuổi trong những tuần tới. Điều này đặc biệt rõ ràng trong hiệp hai, khi Manchester rơi lại vào guồng quay đã khiến người tiền nhiệm của Rangnick - Ole Gunnar Solskjaer mất việc.
"Chỉ trong hiệp một, United mới thể hiện thứ bóng đá mà Rangnick muốn xem. Các tiền đạo của ông đóng vai trò là những hậu vệ đầu tiên và ngăn cản đối phương xây dựng thế trận từ rất sớm. Một lần nữa, các hậu vệ của Crystal Palace đã thực hiện những đường chuyền không tốt hoặc lên bóng một cách hỗn loạn vì Manchester đã tấn công quá sớm".
Còn tờ Stern bình luận: "Rangnick vẫn còn rất nhiều việc phải làm: Trong một khoảng thời gian dài, United đã phải vật lộn với các đối thủ ở Premier League, và những trận đấu ấn tượng thì thiếu hụt."
Hay Web.de thì viết: "Ngay từ đầu, đội chủ sân Old Trafford đã chơi (áp lực) nhiều hơn và đã cho thấy những dấu hiệu của triết lý trò chơi của Rangnick. United đã gây áp lực cho Palace từ rất sớm, và đôi khi đã làm tốt với một trận đấu có nhiều đường chuyền chính xác."
Rangnick nhận xét về vai trò của Fred - Scott McTominay: