MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Báo châu Á: Nếu có cơ hội, cậu ấy sẽ là Văn Lâm 2.0 của ĐT Việt Nam

    11:41 Thứ hai 11/03/2019

    BongDa.com.vn Trang Fox Sports Asia vừa đăng tải thông tin về một thủ môn Việt kiều mong muốn trở về khoác áo ĐT Việt Nam.

    Như truyền thông Việt Nam đã đưa tin trong những ngày gần đây, thủ thành mang 2 dòng máu Việt - Czech Filip Nguyễn đã bày tỏ mong muốn trở về quê cha  để khoác áo ĐT Việt Nam. Năm 2016, người gác đền đang khoác áo Slovan Liberec từng về đất nước hình chữ S để tìm cơ hội thi đấu ở V-League, sẵn sàng làm mọi thủ tục để nhập tịch và tìm cơ hội khoác áo ĐTQG. Tuy nhiên, tất cả đã lâm vào bế tắc.

    Báo châu Á: Nếu có cơ hội, cậu ấy sẽ là Văn Lâm 2.0 của ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Thủ thành Filip Nguyễn mong muốn trở về khoác áo ĐT Việt Nam.

    Trước sự kiện này, trang Fox Sports Asia đã có những nhận định: "Mới đây thủ thành Filip Nguyễn thể hiện mong muốn trở về Việt Nam để khoác áo ĐTQG. Anh là một thủ môn có chuyên môn tốt và đang là lựa chọn số 1 trong khung gỗ Slovan Liberec - đội bóng từng tham dự vòng bảng UEFA Champions League 2002.

    Cậu ấy đang muốn đi theo con đường của Đặng Văn Lâm từng thành công cùng ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. Và với khả năng của mình, Filip hoàn toàn có thể thành công. Chưa kể đến việc cạnh tranh sòng phẳng với Văn Lâm, quan trọng lúc này chính là động thái từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam."

    Hiện tại, theo thống kê của TransferMarkt, Filip Nguyễn có giá chuyển nhượng 450.000 euro (bằng tổng giá trị Đặng Văn Lâm và Nguyễn Trọng Hoàng).

    Đăng Huy
    Chia sẻ

    Loading...