MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Báo châu Á: Không phải Văn Quyết, cái tên này đã mang chiến thắng cho Hà Nội

    07:39 Thứ tư 13/02/2019 | 3

    BongDa.com.vn Sau trận thắng của Hà Nội trước Bangkok United tại vòng sơ loại thứ 2 AFC Champions League, trang Fox Sports Asia chỉ ra cái tên đã mang thắng lợi cho đại diện của Việt Nam.

    CLB Hà Nội đã vượt qua Á quân Thai League 2018 Bangkok United với tỷ số tối thiểu 1-0 sau pha làm bàn duy nhất của Nguyễn Văn Quyết trên chấm 11m ở phút thứ 89. Kết quả này đã giúp đương kim vô địch V-League bước tiếp vào vòng loại cuối cùng của AFC Champions League với đối thủ Shandong Luneng (Trung Quốc).

    Báo châu Á: Không phải Văn Quyết, cái tên này đã mang chiến thắng cho Hà Nội (Everton) - Bóng Đá

     Văn Quyết đã tận dụng triệt để cơ hội trên chấm 11m để mang về chiến thắng cho CLB Hà Nội.

    Sau trận đấu, trong bài tổng thuật, chuyên gia Gabriel Tan của Fox Sports Asia đã có những bình luận: "Hà Nội đã thi đấu rất kín kẽ trong suốt thời gian của trận đấu, hàng thủ của họ luôn biết cách hoá giải những đợt lên bóng nguy hiểm và dồn dập của Bangkok. Đội chủ nhà tấn công chủ yếu ở hành lang cánh phải nơi có sự góp mặt của tuyển thủ Thái Lan Tristian Đỗ. Tuy nhiên tất cả đều vô hại.

    Đại diện V-League đã có được điều mình cần để mang về chiến thắng rất thực dụng bằng bàn thắng trên chấm penalty của thủ quân Văn Quyết. Và người gián tiếp mang đến thành quả cho đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm lại chính là hậu vệ trái Everton Goncalves sau pha kéo ngã hớ hênh Oseni trong vòng cấm ở thời điểm nhạy cảm của trận đấu. Bangkok ở những phút cuối trận đã không thể ghi được bàn và chấp nhận chia tay với AFC Champions League."

    Đăng Huy | 07:20 13/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...