MỚI NHẤT :
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Bão chấn thương càn quét, cờ đến tay Martial

    22:38 Thứ năm 23/11/2023

    BongDa.com.vn Rasmus Hojlund có thể là 1 trong 9 cái tên lỡ trận Everton và Anthony Martial đứng trước cơ hội đá chính.

    Ba năm vừa qua là khoảng thời gian khốn khổ nhất của Anthony Martial ở Manchester United: 18 bàn kể từ đầu mùa giải 2020/21, nghỉ thi đấu nhiều lần, trải qua giai đoạn cho mượn thất bại tại Sevilla và vắng mặt ở EURO lẫn World Cup.

    Song, trong khoảng thời gian đó, Martial vẫn ghi bàn vào lưới Everton vào tháng 12 năm 2020. Một lần khác nữa diễn ra vào tháng 10 năm 2021. Ngôi sao người Pháp còn kiến tạo cho Antony gỡ hòa tại Goodison Park hồi tháng 10 năm 2022 và ghi bàn thắng quyết định tại Old Trafford ngay thời điểm tháng 4.

    Anthony Martial start vs Everton might not be a bad thing for Manchester United - Bóng Đá

     Martial có duyên với mành lưới của Everton.

    Seamus Coleman, một cầu thủ trụ cột của Everton từng được Man Utd quan tâm, hoảng sợ trước sự xuất hiện của Martial ở trận đấu giữa 2 CLB. Có thể nói cựu chân sút AS Monaco là hung thần của Everton, giống Pascal Gross từng nhiều lần gieo sầu cho Quỷ đỏ. Trong mùa giải đầu tiên ở Anh, Martial đã giành chiến thắng trước Everton tại Old Trafford và tại bán kết FA Cup trên sân Wembley. Goodison Park là sân khách mà Martial có số lần ra sân nhiều nhất trong sự nghiệp ở Man Utd.

    Cầu thủ sinh năm 1995 ghi 8 bàn sau 16 trận gặp Everton. Roberto Martinez, Ronald Koeman, Sam Allardyce, Marco Silva, Carlo Ancelotti, Rafael Benitez và Sean Dyche đều bất lực trong việc ngăn chặn Martial. Frank Lampard là huấn luyện viên duy nhất của Everton không để thủng lưới trước Martial. Điều này vẽ nên một bức tranh tâng bốc về khả năng của số 9 tại Old Trafford khi Martial mới đá chính 4 lần ở mùa giải này và không góp mặt ở đội hình xuất phát kể từ trận thua Arsenal hôm 3/9.

    Tuần tiếp theo chứng kiến Martial sẽ bước sang tuổi 28 và một cột mốc quan trọng khác đang đến gần. Cầu thủ người Pháp chưa thi đấu đủ 90 phút trong một trận đấu ở Premier League kể từ thất bại trước Sheffield United ngày 27/1/2021. Những tiếng reo hò duy nhất có thể nghe được từ người hâm mộ Quỷ đỏ diễn ra ở trận thua trước Newcastle United tại League Cup.  Những tiếng la ó vang lên khi Rasmus Hojlund ra sân trước Brighton vào tháng 9 và CĐV Man Utd nhắm thẳng vào cái tên thay ngôi sao Đan Mạch là Martial. Nó cho thấy sự kiên nhẫn mà CĐV dành cho số 9 đã chạm đến giới hạn.

    Anthony Martial start vs Everton might not be a bad thing for Manchester United - Bóng Đá

     Martial chưa thể đáp ứng kỳ vọng tại Man Utd.

    Quả thực, những đóng góp của Martial cho CLB chủ quản là rất ít. Andy Cole từng nói trước trận gặp Newcastle:

    "Martial đã ghi 89 bàn trong 9 năm. Khi bạn chơi ở Manchester United và chơi ở vị trí tiền đạo cắm, bạn biết rằng như thế là chưa đủ bàn thắng. Liệu cậu ấy có thể đưa Manchester United đến nơi mà CLB cần đến không? Cậu ấy đã ở đây 9 năm và vẫn chưa làm được điều đó".

    Ngoại trừ việc Martial bất ngờ vực dậy phong độ đỉnh cao, đây có thể là mùa giải cuối cùng của tiền đạo người Pháp tại Man Utd. Anh sẽ hết hợp đồng vào tháng 6/2024 và xuất hiện rất ít lý do hợp lý để Quỷ đỏ kích hoạt tùy chọn gia hạn thêm một năm hợp đồng. Nhưng trước thời điểm đó, Martial sẽ có cơ hội thể hiện trước con mồi yêu thích Everton. Việc Martial đá chính vào cuối tuần này ắt hẳn không phải điều tồi tệ.

    Lữ Phong | 22:08 23/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...