MỚI NHẤT :
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • Bàn thắng ma của người Nhật loại đội tuyển Đức?

    04:55 Thứ sáu 02/12/2022 | 10

    BongDa.com.vn Bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Nhật Bản trước Tây Ban Nha đã gây nhiều tranh cãi. Và nếu nó không được công nhận, Đức mới là đội tuyển đi tiếp ở bảng E.

     

    Tân Ban Nha, Nhật Bản, Đức và Costa Rica đều còn nguyên cơ hội đi tiếp ở lượt đấu cuối. Người Đức cần một chiến thắng đậm trước Costa Rica để tự định đoạt số phận của mình. Họ chỉ mới hoàn thành được điều kiện cần, là 3 điểm sau kết quả 4-2, nhưng điều kiện đủ 'Tây Ban Nha phải có được ít nhất một trận hòa trước Nhật Bản' đã không xảy ra. 

    Bất chấp việc Tây Ban Nha đã mở tỷ số từ rất sớm với pha làm bàn của Alvaro Morata ngay phút 11, thầy trò của ông Hajime Moriyasu vẫn không bỏ cuộc. Đầu hiệp hai, Ritsu Doan và Ao Tanaka ghi liền hai bàn thắng để thắng ngược 2-1. 

    Tỷ số này được giữ nguyên đến hết trận và đồng nghĩa Nhật Bản có được ngôi đầu bảng. Tây Ban Nha với việc hơn hẳn hiệu số so với Đức cũng đi tiếp. Tuy nhiên, ở bàn thắng thứ 2 của tuyển Nhật, dường như bóng đã đi hết đường biên ngang

    Bàn thắng ma của người Nhật loại đội tuyển Đức - Bóng Đá

     Nhìn ở góc quay nào cũng thấy trái bóng đã đi hết đường biên.

    Nếu tỷ số là 1-1, lúc này, Nhật Bản chỉ có được 4 điểm với hiệu số bàn thắng bại là 0. Và Đức sẽ đứng trên với hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+1). 

    Đáng tiếc điều này đã không xảy ra. Trọng tài chính Victor Gomes đã công nhận bàn thắng sau một hồi lâu tham khảo phòng VAR. 

    Dĩ nhiên, người Đức sẽ không phục quyết định này và nó có thể trở thành một tình huống gây tranh cãi trong nhiều ngày tới.

    Ngọa Long - theo xevathethao.vn | 04:25 02/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...