MỚI NHẤT :
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Bán mình cho Man Utd, 'sát thủ máu lạnh' bóp vụn ước ao của mọi siêu cò

    09:46 Thứ sáu 07/02/2020 | 8

    BongDa.com.vn Ngôi sao đang lên đã ra quyết định thể hiện quyết tâm hướng về Quỷ Đỏ.

    Chiến dịch 2019/20 đang diễn ra không mấy suôn sẻ với Manchester United. Được kỳ vọng rất nhiều trước thềm mùa giải, nhưng hiện tại Quỷ Đỏ chỉ xếp thứ 7 ở Premier League và đã bị loại ở Carabao Cup.

    Dù vậy đâu đó vẫn có những điểm tích cực với đội chủ sân Old Trafford mùa này. Trong đó, bộ đôi tài năng học viện được HLV Ole Gunnar Solskjaer trao cơ hội - Brandon Williams và Mason Greenwood là điểm sáng đáng kể nhất.

    Nếu như Williams có màn ra mắt ấn tượng và đang cạnh tranh sòng phẳng với Luke Shaw cho suất trấn thủ hành lang trái, thì Greenwood là niềm hy vọng không nhỏ của United trong bối cảnh Marcus Rashford chấn thương.

    Mason Greenwood has rejected numerous approaches from the country's top agencies to remain represented by his father. - Bóng Đá

     Greenwood bừng sáng.

    Từ đầu mùa, Greenwood đã cán mốc 10 bàn thắng, là ngôi sao Quỷ Đỏ lập công nhiều thứ ba trên mọi mặt trận. Lạnh lùng và hiệu quả, bản năng sát thủ của sao mai 18 tuổi làm gợi nhớ đến hình ảnh của Robin Van Persie ngày trước.

    Theo thông tin từ Daily Mail, với những màn trình diễn ấn tượng, Greenwood đã thu hút sự quan tâm từ 1 loạt đại diện hàng đầu. Tuy vậy, anh đã quyết định từ chối tất cả và vẫn tin tưởng ở người cha của mình.

    Cha của Greenwood là người đã đàm phán hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên của anh với United 2 năm trước, cũng như cải thiện các điều khoản trong thỏa thuận 4 năm mới hồi tháng 10 năm ngoái.

    Gia đình của Greenwood được tin rằng có 1 mối quan hệ mạnh mẽ với Quỷ Đỏ. Được biết nếu tiếp tục ghi bàn và thăng tiến, Greenwood nhiều khả năng sẽ được United thương thảo thỏa thuận mới, trước khi hợp đồng hiện tại đáo hạn vào năm 2023.

    Xem Greenwood tỏa sáng trước Inter:

    Phụng Sồ | 09:16 07/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...