Một thế trận cởi mở đã được tạo ra ngay sau tiếng còi khai cuộc và đội phòng ngự lỏng lẻo hơn đã phải trả giá bằng những bàn thua. Chỉ sau 21 phút, Liverpool đã giáng 2 cú đấm choáng váng đến đoàn quân của Diego Simeone.
Công đầu thuộc về máy kiến tạo Alexander-Arnold, trong cả 2 tình huống, hậu vệ người Anh đều rót bóng chính xác vào điểm băng cắt của Diogo Jota và Sadio Mane, giúp 2 người đồng đội dễ dàng đốt lưới Jan Oblak.
Nhận định trên Sky Sports, chuyên gia Peter Smith chỉ trích sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự Atletico.
"Bạn không thể để Alexander-Arnold có những khoảng trống đó. Cậu ấy rót bóng thoải mái vào vòng cấm của Atletico mà không có hậu vệ nào theo kèm để Jota mở tỷ số.
Hàng thủ trứ danh của Atletico Madrid đang rối ren. Một lần nữa Alexander-Arnold được chọn ở vị trí nguy hiểm và Mane không mắc sai lầm nào với pha dứt điểm."
Trên BBC Radio 5 Live, cựu tiền đạo Man Utd - Dion Dublin dành lời khen ngợi cho Lữ đoàn đỏ.
"Đó là phẩm chất từ Liverpool - sự kiên nhẫn. Mo Salah, Jordan Henderson kiên nhẫn, Henderson chỉ việc đưa bóng trở lại cho Trent Alexander-Arnold. Quả bóng nói 'hãy tạt tôi đi' và cậu ấy đặt nó vào một khu vực đẹp mắt khi Diogo Jota đang có đà lao vào.
Đó là một đường bóng đẹp mắt - một bàn thắng thực sự hiệu quả."
Liverpool tập luyện trước trận Atletico: