MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Bán kết U21 Quốc gia 2017: Thử thách với chủ nhà Bình Dương

    11:06 Thứ ba 05/12/2017

    BongDa.com.vn Chủ nhà Becamex Bình Dương (B.BD) sẽ phải tiếp HAGL với đội hình “chắp vá” tại bán kết U21 Quốc gia 2017. Trong khi đó, SLNA và Viettel hứa hẹn cống hiến một trận đấu hấp dẫn và sôi nổi ở trận bán kết còn lại.

    16h00 sân Gò Đậu, Bán kết 1 - SLNA vs Viettel: Đặt niềm tin cho xứ Nghệ

     - Bóng Đá

    U21 SLNA càng thi đấu càng cho thấy sự chắc chắn, gắn kết trong đội hình.

    Với sự bổ sung Xuân Mạnh và Văn Đức, SLNA được ví như “hổ mọc thêm cánh”. Điều này đã được chứng minh ở trận đấu cuối cùng vòng bảng khi đội bóng xứ Nghệ gặp B.BD. Cú đúp của Văn Đức và pha làm bàn còn lại của Xuân Mạnh đã đưa đoàn quân HLV Đinh Văn Dũng đánh bại đối thủ 3-2 để lọt vào bán kết với thành tích nhất bảng A. Rõ ràng SLNA đã có đầy đủ binh hùng, tướng mạnh trước trận bán kết được dự báo đầy khó khăn trước Viettel.

    Nhờ may mắn, Viettel mới giành vé vào bán kết với tư cách nhì bảng B. Màn trình diễn của đội bóng áo lính ở những trận đấu vòng bảng chưa thật sự thuyết phục. Thiếu đi những mảnh miếng tấn công đa dạng, không có sự phối hợp ăn ý của cầu thủ, Viettel chỉ trông chờ vào sự tỏa sáng của từng cá nhân. Nếu như thầy trò HLV Nguyễn Hải Biên không cải thiện lối chơi thì rất khó để cho “Thể Công nhí” tạo nên bất ngờ trước một SLNA thi đấu đầy chững chạc và chắc chắn ở trận bán kết chiều nay.

    18h30 sân Gò Đậu, Bán kết 2 - B.Bình Dương vs HAGL: Điểm tựa sân nhà

     - Bóng Đá

    Mất nhiều trụ cột vì tập trung U23 Việt Nam, tuy nhiên U21 Bình Dương có điểm tựa lớn ở sân Gò Đậu.

    Việc mất ba trụ cột Tiến Linh, Văn Đại và Tiến Dũng cho U23 Việt Nam khiến B.BD gặp muôn vàn thử thách trước HAGL ở trận bán kết sắp tới. Chính HLV Trần Minh Chiến thừa nhận mình đang “liệu cơm gấp mắm”: “Đội bóng 11 người mà mất 3 vị trí quan trọng rất khó đá. Nhưng tôi đã có những phương án thay thế tốt nhất!”. Vị thuyền trưởng gốc Huế có lẽ đang tự tin với những quân bài còn lại sau trận đấu thử nghiệm thành công với SLNA. Lợi thế duy nhất mà đội chủ sân Gò Đậu có được chính là sự “tiếp lửa” tuyệt vời từ các khán giả nhà.

    Trong số 4 đội bóng góp mặt ở vòng bán kết, HAGL là đội bóng chơi tốt và để lại nhiều ấn tượng nhất. Không đặt nặng mục tiêu, thế nhưng màn trình diễn của đội bóng Phố Núi với một lối chơi đẹp mắt và quyến rũ đã đi vào lòng NHM. Dù phải gặp chủ nhà B.BD ở bán kết, thầy trò HLV Trịnh Duy Quang vẫn được đánh giá cao hơn: “Bước vào vòng đấu này thì đội nào cũng mạnh và cơ hội đều được chia đều với tất cả.” Liệu đội bóng phố Núi có tận dụng được cơ hội này để lần đầu tiên góp mặt ở trận đấu cuối cùng của U21 Quốc gia? Câu trả lời sẽ có ở trận đấu chiều nay.

    Tài Lê - BongDa.com.vn - TTVN | 09:55 05/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...