Theo quan điểm đến từ Beth Tucker, Alexis Sanchez thực sự là một bản hợp đồng kém cỏi của Manchester United, nhưng nếu nói đến thương vụ chuyển nhượng tệ hại nhất của Nhà Glazer, thì đó phải là Angel Di Maria.
Ký giả người Anh nhận định:
“Cậu ta mang áo số 7 và chẳng những thi đấu không đủ tốt trên sân, mà còn hoàn toàn thiếu tôn trọng câu lạc bộ trong nhiều cuộc phỏng vấn."
“Đối với tôi, đó có lẽ sẽ là Di Maria (bản hợp đồng tệ nhất dưới thời Nhà Glazer). Alexis Sanchez cũng rất, rất kém cỏi, nhưng đó là một thương vụ trao đổi. Chính xác là chúng ta không trả một khoản phí lớn cho Sanchez, mặc dù chúng ta đã chi trả cho cậu ấy một mức lương khổng lồ, và cậu ấy không thể đáp ứng được yêu cầu."
“Nhưng nếu phải nói về bản hợp đồng tồi tệ nhất của Nhà Glazer, tôi sẽ chọn Di Maria, chỉ vì tôi đã rất hy vọng vào việc cậu ấy sẽ tỏa sáng. Rốt cuộc thì sự thất vọng không chỉ xảy ra trên sân mà còn cả bên ngoài sân cỏ."