Ngày đầu của Jurgen Klopp tại Liverpool
Trong bối cảnh Roberto Firmino liên tục "tịt ngòi", HLV Jurgen Klopp đã trao cơ hội ra sân ngay từ đầu cho Diogo Jota ở trận gặp Atalanta. Không làm ông thầy thất vọng, Jota đã lập được cú hattrick giúp Liverpool hủy diệt đối thủ với cách biệt 5-0.
Chỉ sau 10 trận khoác áo Liverpool, Jota đã có riêng cho mình 7 bàn thắng. Tới thời điểm này, có thể xem Jota là bản hợp đồng mùa giải của đội chủ sân Anfield. Liverpool đã tỏ ra đúng đắn khi chi 45 triệu bảng để chiêu mộ Jota từ Wolves ở phiên chợ Hè năm nay.
Tuy nhiên ít ai biết rằng, Jota chỉ là sự lựa chọn thứ 2 của Liverpool. Theo nguồn tin từ Mirror, BLĐ Liverpool ban đầu dành sự quan tâm tới Ismaila Sarr của Watford. Đây là một cầu thủ giàu tốc độ, sức mạnh và có khả năng săn bàn cũng khá ấn tượng.
Ismaila Sarr được coi là hung thần của Liverpool khi gây ấn tượng với cú đúp bàn thắng và có 1 pha kiến tạo, trong chiến thắng 3-0 trước Liverpool mùa trước. Đây cũng là lý do giúp cầu thủ này lọt vào tầm ngắm của HLV Jurgen Klopp.
Thế nhưng, khi mà Watford yêu cầu mức giá lên tới 45 triệu bảng, Liverpool đã nhanh chóng từ bỏ. Ngay lập tức, Liverpool chuyển hướng sang Jota và phần còn lại đã là lịch sử. Giờ đây, Jota đang thực sự bùng nổ trong màu áo Liverpool.