Cuối tuần qua, sau trận đấu với Everton tại vòng 32 Premier League, Pickford đã trở về quê nhà Sunderland để ăn mừng Ngày của Mẹ. Một đoạn video quay lại cho thấy Pickford đang nói chuyện cười đua vui vẻ cùng các CĐV Sunderland trong quán bar. Thủ thành tuyển Anh tỏ ra khá phấn khích. Anh vui vẻ chụp hình cùng các CĐV. Tuy nhiên, ở gần đó, các CĐV Newcastle, đối thủ không đội trời chung của Sunderland đã có những lời châm chọc đến Pickford, gọi anh là thủ môn có 'bàn tay nhỏ'. Đáp lại, Pickford đã làm cử chỉ ngón tay hướng về những CĐV Newcastle. Mọi chuyện dừng lại ở đó. Thế nhưng, khi Pickford đến một quán bar khác, tình hình trở nên tồi tệ hơn. Không chỉ lăng mạ Pickford, CĐV Newcastle còn có những lời lẽ công kích bạn gái của thủ môn tuyển Anh. Không thể kiềm chế, Pickford đã lao vào 'ăn thua đủ' với nhóm CĐV này. Ba người đàn ông cùng bạn gái Pickford đã can ngăn và đưa anh rời khỏi quán bar. Một nguồn tin từ Sportsmail cho biết: "Một số người đã lăng mạ bạn gái Pickford và anh ấy 'bật' lại. Sự việc chỉ diễn ra trong khoảng 6-7 giây." Cả HLV Everton Marco Silva và HLV Gareth Southgate của tuyển Anh chưa đưa ra phát biểu về sự việc này. Pickford sinh ra tại Sunderland và gia nhập học viện CLB năm 8 tuổi. Anh gắn bó 14 năm trước khi gia nhập Everton. Ban đầu, anh định đến Wembley để theo dõi trận chung kết Checkatrade Trophy giữa Sunderland và Portsmouth nhưng cuối cùng đã hủy bỏ. Đây là trận đấu Sunderland đã thất bại trên chấm 11m trước Portsmouth. Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Thành Đạt | 12:30 02/04/2019