MỚI NHẤT :
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 0-3 Arsenal (H1): Havertz ghi bàn
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Bán đi loạt trụ cột, á quân Ligue 1 còn lại gì?

    12:27 Thứ hai 31/07/2023

    BongDa.com.vn Lens đã trải qua một mùa giải đầy ấn tượng khi giành ngôi á quân Ligue 1, chỉ kém nhà vô địch Paris Saint-Germain 1 điểm (84 so với 85). Tuy vậy, nếu đội bóng này muốn tái lặp được thành tích trên trước khi mơ về những điều lớn lao hơn, không hề là chuyện dễ dàng.

     

    Trong quá khứ, Lens từng 1 lần vô địch Ligue 1 (mùa 1997/98), dưới thời huấn luyện viên Daniel Leclercq. Ngoài ra, tính luôn danh hiệu á quân mùa này, đội chủ sân Bollaert-Delelis đã có 5 lần đạt thành tích ấy. Lens có thể không phải tên tuổi lớn của làng bóng đá Pháp, nhưng họ vẫn có những dấu mốc đáng để tự hào.

     - Bóng Đá

     Lens 5 lần về nhì tại Ligue 1.

    Dưới triều đại huấn luyện viên Franck Haise, Lens thường vận hành hệ thống 3-4-3 (hoặc biến thể 3-4-2-1), và một số ít trận chơi 5-4-1. Đội bóng này theo đuổi lối đá kiểm soát bóng, chú trọng các đường chuyền ngắn, tích cực pressing ngay trên phần sân đối phương.

    Họ ít nhiều tạo ra sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Họ có “sát thủ vòng cấm” Lois Openda - chủ nhân của 21 bàn thắng, một Florian Sotoca rất giỏi kiến tạo, một Seko Fofana - “quái thú” ở giữa sân, hay hòn đá tảng Kevin Danso nơi trung tâm hàng thủ - người góp công lớn giúp Lens trở thành đội để lọt lưới ít nhất (29 bàn thua).

    Rất nhiều thời điểm ở mùa này, Lens đã so kè điểm số, tạo nên những màn rượt đuổi đầy ngoạn mục với PSG trên đường đua tới chức vô địch Ligue 1, dù họ kém hơn hẳn về vị thế và tầm vóc. Sự quyết tâm cùng lòng can đảm dù không mang về cái kết có hậu, nhưng rõ ràng ngôi vị á quân cũng rất đáng để tự hào.

    Vấn đề đặt ra bây giờ, liệu Les Sang et Or có duy trì phong độ cùng niềm cảm hứng thăng hoa để ít nhất tái lặp được thành tích mùa trước hay không? Chưa thể đưa ra kết luận ngay lập tức. Tuy nhiên, nhìn vào quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới, đặc biệt là công tác mua bán cầu thủ, những người yêu mến Lens không khỏi lo lắng.

     - Bóng Đá

     Openda và Fofana đã lần lượt rời sân Estadio Bollaert-Delelis.

    Nhà á quân Ligue 1 đã bán đi nhiều cầu thủ chủ chốt như Lois Openda (chuyển tới RB Leipzig, giá 43 triệu euro), hay Seko Fofana (Al Nassr, 19 triệu euro). Họ cũng thu về 4 triệu euro từ tiền bán Jean Onana cho Besiktas.

    Ở chiều ngược lại, họ mang về Morgan Guilavogui (từ Paris FC, giá 4 triệu euro), Oscar Cortes (Millonarios, 4.5 triệu euro), Angelo Fulgini (kích hoạt điều khoản mua đứt từ Mainz 05, giá 7.5 triệu euro), Andy Diouf (Basel, 15 triệu euro), cùng nhiều cầu thủ cập bến Bollaert-Delelis theo dạng tự do.

    Tuy nhiên, nhìn vào danh sách kể trên, không một cái tên nào mang đến sự an tâm tuyệt đối. Lens hiện tiêu tốn chưa tới phân nửa số tiền thu về từ việc bán cầu thủ. Điều an ủi là họ vẫn đang giữ chân được các trụ cột còn lại như Kevin Danso, Facundo Medina hay Florian Sotoca.

    Rõ ràng, việc mất đi “cỗ máy ghi bàn” Lois Openda cùng với “ông chủ khu trung tuyến” Seko Fofana chắc chắn sẽ khiến sức mạnh của Les Sang et Or suy giảm đáng kể. Franck Haise là chiến lược gia có khả năng ứng biến tốt, tuy vậy, với thực trạng hiện tại, ông sẽ phải đương đầu với hàng loạt những bài toán khó khăn.

    (Bạn đọc: Khải My)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 11:57 31/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...