MỚI NHẤT :
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Bạn đã rõ vì sao HLV Jansen quyết “nhốt” Văn Hậu dự bị?

    16:44 Chủ nhật 01/03/2020 | 8

    BongDa.com.vn SC Heerenveen có 3 điểm quý giá trên sân của Twente trong trận cầu mà hàng thủ liên tục mắc sai lầm nhưng Đoàn Văn Hậu tiếp tục là "của để dành".

    Mạch 8 trận liên tiếp không thắng của SC Heerenveen tại Eredivisie đã dừng lại ở con số 8. Rạng sáng nay, thầy trò HLV Johnny Jansen trong tình thế bị dồn vào chân tường bất ngờ quật ngã chủ nhà Twente với tỷ số 3-2. Chiến thắng vô cùng quý giá này giúp đội chủ sân Abe Lenstra tạm thoát khỏi cơn khủng hoảng.

    Đúng như những hứa hẹn trước đó sau khi bị truyền thông, người hâm mộ chỉ trích dữ dội vì chuỗi thành tích yếu kém, tướng Jansen bắt đầu thực hiện những điều chỉnh trên hàng tấn công. Cựu cầu thủ Barcelona Alen Halihovic đá chính ngay từ đầu trước chủ nhà Twente. Thật sự đây là quyết định có phần bất đắc dĩ của chiến lược gia Jansen. Nguyên nhân xuất phát từ việc Halihovic bày tỏ sự không phục trên tờ Omrop Fryslan khi cho rằng anh xứng đáng một vị trí chính thức sau khi ghi bàn gỡ hòa, giúp Heerenveen thoát thua trước ADO Den Haag.

     - Bóng Đá

     Văn Hậu kiên nhẫn chờ cơ hội từ HLV Jansen

    Thi đấu trên sân khách nhưng SC Heerenveen nắm quyền chủ động và liên tiếp chọc thủng lưới Twente do công của Hicham Faik, Chidera Ejuke, Joey Veerman. Trận này Halihovic tiếp tục ghi dấu ấn bằng tình huống kiến tạo cho Ejuke nâng tỷ số lên 2-0. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu nửa cuối hiệp 2, hàng thủ SC Heerenveen liên tục bị hở sườn trước những đợt hãm thành liên tục của Twente.

    Đội chủ nhà lần lượt ghi 2 bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3. Đây không phải là lần đầu tiên, SC Heerenveen lộ “gót chân Achilles” ở hàng thủ. Mặc dù vậy, HLV Johnny Jansen quyết đặt niềm tin kiên định vào bộ tứ vệ: Floranus, Botman, Dresevic, Van Rhijn. Ngay cả trụ cột Lucas Woundenberg, ở lượt đi Eredivisie là sự lựa chọn số 1 cho vai trò hậu vệ trái, cũng mất luôn suất đá chính sau khi bình phục chấn thương.

     - Bóng Đá

     Tân binh Chidera Ejuke là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Heerenveen với 9 pha lập công.

    Trong tình thế có thể đánh mất chiến thắng bất cứ lúc nào, HLV Johnny Jansen chỉ điều chỉnh ở hàng tiền vệ và tấn công khi Akujobi, Odgaard vào thay Veerman, Halihovic. Mãi đến phút 89, trung vệ Daniel Hoegh mới được tung vào sân thế Ejuke nhằm giữ vững tỷ số mong manh. Điều này là chỉ dấu chứng tỏ ông Jansen rất cứng nhắc, khó điều chỉnh hàng hậu vệ, trừ trường hợp bất khả kháng như chấn thương, thẻ phạt. Cơ hội dành cho Đoàn Văn Hậu hầu như chỉ tồn tại trên lý thuyết bất chấp việc tuyển thủ Việt Nam thi đấu khá lên chân trong vai trò trung vệ ở đội dự bị Heerenveen.

    Như vậy, Văn Hậu đã có trận thứ 19 “mài đũng quần” trên băng ghế dự bị ở đội 1 SC Heerenveen. Lạc quan mà đánh giá, hậu vệ Thái Bình vẫn còn 9 trận đấu phía trước để “chiến đấu” tìm cơ hội ra sân tại Eredivisie.

    Gia Minh | 16:14 01/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...