MỚI NHẤT :
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Bạn đã hiểu vì sao VCK U23 châu Á khốc liệt và khó lường?

    22:31 Thứ sáu 17/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn Á quân U23 châu Á, Việt Nam và đội hạng 3 Qatar xách vali về nước sớm trong khi đương kim vô địch Uzbekistan “suýt chết” sau trận thua U23 Hàn Quốc.

    Trong số 8 đội giành quyền vào tứ kết cách đây 2 năm chỉ còn sót lại U23 Hàn Quốc và Uzbekistan tại tứ kết giải U23 châu Á năm nay. Suýt chút nữa Uzbekistan đã xách vali về nước sớm sau trận thua Hàn Quốc 1-2, nếu ở trận đấu cùng giờ U23 Iran ghi thêm một bàn thắng trước Trung Quốc. Đội bóng xứ kim chi đoạt hạng 4 tại Thường Châu năm 2018 trong khi Uzbekistan đang là đương kim vô địch. Sáu đội còn lại góp mặt ở tứ kết giải lần trước là Qatar, Nhật Bản (vô địch năm 2016), Palestine, Iraq (vô địch năm 2013), Malaysia, Việt Nam thì có đến 4 đội dừng bước sau vòng bảng là U23 Việt Nam, Qatar, Nhật Bản, Iraq.

    Tại sao VCK U23 châu Á năm nay khắc nghiệt? Do đồng thời là vòng loại Olympic Tokyo 2020 nên các đội đều cử binh hùng, tướng mạnh tham dự giải. Vì lẽ đó, các trận tranh tài vòng bảng diễn ra cân bằng, kịch tính. Trừ Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên sớm bị loại sau 2 trận thua, 4 bảng đấu đều gay cấn đến lượt trận cuối cùng. Tám gương mặt giành quyền vào tứ kết đều xứng đáng. Trong số này U23 Hàn Quốc nổi lên như là ứng viên sáng giá cho chức vô địch với thành tích toàn thắng 3 trận ở vòng bảng.

     - Bóng Đá

     Á quân U23 châu Á, Việt Nam "bị bật bãi" sớm.

    Một nguyên nhân khác đến từ sự thiếu ổn định của bóng đá trẻ. Qua 3 lần tổ chức vòng chung kết U23 châu Á, danh hiệu quán quân liên tục thay đổi chủ nhân từ Iraq năm 2013 đến Nhật Bản năm 2016 rồi Uzbekistan năm 2018. Không phải nền bóng đá nào cũng liên tục đào tạo ra thế hệ hậu bị đầy tiềm năng cho đội tuyển quốc gia. U23 Việt Nam là đơn cử điển hình. Tương tự Qatar cũng không thể duy trì sức mạnh khi vắng Akram Afif, Ali Almoez…

    Sự đua tranh nảy lửa và khốc liệt tại VCK U23 châu Á năm nay cũng là tín hiệu tích cực cho châu lục đông dân nhất thế giới. Rõ ràng đã không còn nhiều cách biệt về đẳng cấp giữa các đội tham dự. Trình độ giữa các nền bóng đá ở cấp độ trẻ có sự rút ngắn đáng kể. Việc nước chủ nhà Olympic 2020, U23 Nhật Bản xách vali về nước sớm trong bảng đấu có Saudi Arabia, Syria, Qatar đã nói lên tất cả.

     - Bóng Đá

     U23 Nhật Bản bị loại là "cơn địa chấn" tại VCK U23 châu Á năm nay.

    Thêm vào đó, các đội vùng trũng Đông Nam Á không còn là đối thủ dễ bị bắt nạt. U23 Thái Lan vào tứ kết là lần thứ 2 liên tiếp khu vực này có đại diện tại vòng đấu knock-out. Cách đây 2 năm, Malaysia và Việt Nam xuất sắc góp mặt tại tứ kết, thầy trò HLV Park Hang-seo sau đó thậm chí còn hiên ngang tiến đến trận tranh chức vô địch.

    Gia Minh | 22:01 17/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...