MỚI NHẤT :
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Bạn đã biết sự thật tin đồn "Fernandes đến Man Utd chỉ vì Pochettino"?

    12:12 Chủ nhật 09/02/2020 | 5

    BongDa.com.vn Tiền đạo Yannick Bolasie đã khiến người hâm mộ bóng đá được một phen khó hiểu về động thái gia nhập Man Utd của bom tấn Bruno Fernandes.

    Cách đây chưa lâu, ngôi sao người Congo có một cuộc phỏng vấn độc quyền với Mirror Sport. Ở đó, anh đã chia sẻ rất nhiều về người đồng đội Bruno Fernandes trong màu áo Sporting Lisbon. Đoạn kết, Yannick Bolasie đã đề cập đến câu chuyện chuyển nhượng đình đám trong tháng trước...

    Cụ thể, tiền đạo đang thuộc biên chế Crystal Palace nói: "Anh ấy (Bruno Fernandes) đã nghĩ về việc gia nhập Tottenham Hotspur vào mùa hè, nhưng tôi nghĩ việc đội bóng thay đổi huấn luyện viên (Jose Mourinho đến, Mauricio Pochettino đi) đã thay đổi rất nhiều điều trong thương vụ này".

    Bạn đã biết sự thật tin đồn Fernandes đến Man Utd chỉ vì Pochettino? - Bóng Đá

     Bolasie và Fernandes trong màu áo Sporting.

    Phát biểu của Bolasia rõ ràng khẳng định Fernandes đã có ý tưởng chuyển đến thủ đô nước Anh, thay vì Man Utd như hiện tại. Và vế sau của câu nói khiến nhiều NHM Quỷ đỏ nghi ngờ rằng, động thái bom tấn mà đội chủ sân Old Trafford thực hiện cách đây chưa lâu có liên quan tới Pochettino!

    Ý kiến xung quanh vấn đề nghĩ đến khả năng ngôi sinh năm 1994 yêu mến chiến lược gia người Argentina, và dù anh thất bại trong việc trở thành học trò của ông vào năm ngoái, nhưng vẫn "cố gắng" hiện thực hóa với viễn cảnh BLĐ Man Utd sa thải Solskjaer và mời cựu thuyền trưởng Spurs.

    Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ lại 2 tuyên bố trước đây. Đầu tiên, chủ tịch Sporting khẳng định chỉ Tottenham đưa ra lời đề nghị chính thức cho Fernandes. Thứ hai, Solskjaer nói sau khi chiêu mộ số 18 rằng, ông quan tâm mục tiêu từ lâu, nhưng điều này "không đồng nghĩa với một số tiền đặt lên bàn đàm phán"!

    Lật lại đoạn kết cuộc phỏng vấn của Bolasia, cầu thủ 30 tuổi tin tưởng cuộc binh biến trên ghế chỉ đạo tại bắc London là nguyên nhân khiến thương vụ đổ vỡ. Nhưng nó cũng nên được hiểu theo hướng tích cực: Fernandes lo sợ sự bất ổn sẽ ảnh hưởng đến phong độ của anh trên đảo quốc sương mù!

    Bạn đã biết sự thật tin đồn Fernandes đến Man Utd chỉ vì Pochettino? - Bóng Đá

     Fernandes có vẻ lo sợ sự bất ổn ở Spurs hơn là khả năng anh yêu mến một người không có mối liên hệ nào.

    Nếu chúng ta đi theo suy nghĩ này, có vẻ như tin đồn Fernandes gia nhập Man Utd vì biết trước Pochettino sẽ thế chỗ Solskjaer là vô căn cứ. Hơn nữa, chính tiền vệ sinh năm 1994 cũng yêu mến màu áo đỏ, thần tượng Cristiano Ronaldo và Old Trafford rõ ràng hơn Tottenham Hotspur về mặt vị thế.

    Sau tất cả, chiến lược gia người Na Uy đang được chủ sở hữu Glazers ủng hộ tuyệt đối, trong khi Man Utd vẫn cho thấy sự cải thiện đáng kể về mặt lối chơi. Thậm chí, ngay cả khi "sao sẽ đổi ngôi" vào cuối mùa giải, chúng ta cũng không thể khẳng định rằng Fernandes tiểu nhân đến mức lợi dụng Quỷ đỏ chỉ để được ở bên Pochettino, vì điều đó thực tế rất khó tin!

    Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt

    Trung Quân | 11:42 09/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...