MỚI NHẤT :
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Bàn chân bé - món vũ khí bí mật của Dominik Szoboszlai

    22:45 Thứ sáu 29/09/2023

    BongDa.com.vn Những người lớn tuổi ở Hungary thường xuyên truyền tai nhau một giai thoại, rằng bất cứ ai có bàn chân nhỏ, họ là người may mắn.

    Bởi với người dân nước này, bàn chân nhỏ là tiền đề để trở thành một ngôi sao bóng đá. Mọi thứ bắt đầu từ huyền thoại Ferenc Puskas, người đã ghi đến 83 bàn sau 84 trận cho đội tuyển quốc gia Hungary. Còn ở Real Madrid, ông đã ghi được 156 bàn thắng sau 180 lần ra sân chính thức, đồng thời mang về 3 chiếc cúp vô địch Champions League. 

    Puskas chỉ có chiều cao vỏn vẹn 1m72. Điểm mạnh của ông thời còn thi đấu chính là trọng tâm thấp, một cặp đùi khoẻ và... đôi bàn chân nhỏ khác thường. 

    La Liga all-time foreign goalscorers - Bóng Đá

     Puskas là tượng đài bóng đá lớn ở Hungary và châu Âu.

    Đến nay, Puskas vẫn là một tượng đài lo lớn ở Hungary và là một hình mẫu mà bất kỳ cầu thủ trẻ nào ở đất nước này đều hướng đến. Với những huấn luyện viên, khi đào tạo các ngôi sao trẻ, họ cũng thường mang Puskas ra làm hình mẫu, bao gồm cả đôi bàn chân nhỏ của ông. 

    Dominik Szoboszlai cũng nhận được nguồn cảm hứng mạnh mẽ từ huyền thoại này. Szoboszlai cao 1m85, về cơ bản, thể hình của anh khác xa với vị tiền bối. Điểm tương đồng duy nhất giữa hai người chính là đôi bàn chân nhỏ nhắn. Cả hai đều mang cỡ giày số 40, tương đối nhỏ sao với những cầu thủ chuyên nghiệp.

    Khi còn là một cậu bé, Szoboszlai thường đi những đôi giày nhỏ để bó chân mình lại. Cha của Szoboszlai, ông Zsolt chính là người đưa ra quyết định khắc nghiệt này. Khi còn trẻ, ông Zsolt cũng là một cầu thủ và ông cho rằng bản thân đang làm những gì đúng đắn nhất cho cậu con trai của mình. Hồi nhỏ, Szoboszlai có những giáo án tập khá khác người, như cầm quả bóng golf trên tay rồi chạy qua các chai nhựa để rèn thăng bằng.

    Nhiều người ở Hungary tin rằng, nếu sử dụng cỡ giày nhỏ thì bàn chân sẽ ngừng phát triển và giúp cầu thủ giữ được cảm giác bóng tốt, và sút bóng tốt khi trưởng thành. 

    Dominik Szoboszlai nhanh thứ 2 ở NHA - Bóng Đá

     Dominik đang toả sáng trong màu áo Liverpool.

    Một ví dụ khác mà mọi người thường nhắc đến khi bàn luận về câu chuyện chân nhỏ chính là Messi. Nhà vô địch World Cup mang giày cỡ 41 và đó cũng là một phần lý do giúp đội trưởng Argentina kiểm soát bóng tốt hơn và dễ dàng đổi hướng khi rê bóng.

    Tuy nhiên, nhiều người không đồng tình với quan điểm này, đặc biệt là những nhà khoa học. Ngoài ra, ông Rene Meulensteen, người từng làm huấn luyện viên ở đội một của Manchester United, cho rằng “Kích thước bàn chân không ảnh hưởng nhiều đến cách dứt điểm lắm đâu. Anh phải có kỹ thuật, vị trí thuận lợi và cơ cắp nữa”.

    Cristiano Ronaldo và Zlatan Ibrahimovic đều là mẫu cầu thủ cao lớn, mang giày cỡ 42 và đều có khả năng dứt điểm rất tốt. 

    Tựu chung lại, vấn đề bàn chân to hay nhỏ còn phụ thuộc vào niềm tin của mỗi cá nhân. Với Dominik Szoboszlai, có lẽ điều anh tập trung hơn cả là thành tích ở Liverpool và cố gắng phát huy những gì anh làm được ở những trận đấu đã qua. 

    (Bạn đọc: Đặng Minh)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 22:15 29/09/2023
    Chia sẻ

    Loading...