MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Bale ghi bàn phút 90+2, xứ Wales vẫn ôm hận với Depay

    05:40 Thứ tư 15/06/2022

    BongDa.com.vn Trận đấu ở bảng 4 League A giữa Hà Lan với xứ Wales đã diễn ra kịch tính cho đến những phút cuối cùng.

     
     - Bóng Đá

     Với lợi thế sân nhà, Hà Lan tự tin đẩy cao đội hình tấn công. Họ tạo ra được không ít cơ hội, và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 17, do công của Noa Lang.

     - Bóng Đá

     Lang đã có pha xoay sở tốt, và ghi bàn thắng ra mắt ĐTQG.

     - Bóng Đá

     2 phút sau, ngôi sao PSV, Cody Gakpo giúp Hà Lan nhân đôi cách biệt sau 2 pha dứt điểm liên tiếp.

     - Bóng Đá

     Bị dẫn bàn, xứ Wales dốc lực tấn công, và phút 26, họ đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số còn 1-2 do công của Brennan Johnson.

     - Bóng Đá

     Hiệp 1 kết thúc với phần thắng tạm nghiêng về Hà Lan. Người hâm mộ tại Rotterdam dĩ nhiên sẽ hài lòng với những gì mà các học trò của HLV Louis van Gaal thể hiện.

     - Bóng Đá

     Hiệp 2 diễn ra kém sôi nổi hơn, với thế trận khá cân bằng, và kịch tính chỉ xuất hiện ở những phút cuối.

     - Bóng Đá

     Phút 90+2, VAR xác định một quả phạt đền dành cho xứ Wales. Và trên chấm 11m, Gareth Bale đã thực hiện thành công, đưa trận đấu về thế cân bằng.

     - Bóng Đá

     Tưởng như xứ Wales đã có 1 điểm ra về, thì phút 90+3, Memphis Depay tỏa sáng với bàn thắng, giúp Hà Lan ấn định chiến thắng 3-2.

     - Bóng Đá

     Một pha tấn công thần tốc của Hà Lan, bóng được phát lên từ sân nhà và Depay có mặt rất nhanh để lập công.

     - Bóng Đá

     Niềm vui của Depay cùng các đồng đội.

     - Bóng Đá

     Xứ Wales đã rất nỗ lực, nhưng chưa đủ để giành điểm.

     Bale ghi bàn phút 90+2, xứ Wales vẫn ôm hận với Depay  - Bóng Đá

     BXH bảng 4 League A. Hà Lan giữ vững ngôi đầu bảng.

    Minh Tuấn - theo saigonthethao.vn | 05:10 15/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...