Hậu vệ người Bờ Biển Ngà vừa vượt qua buổi kiểm tra y tế ở Old Trafford và xem như đã đặt một chân đến M.U. Kết quả này khá bất ngờ vì trước đó anh được cho là đã rất cận kề ngày gia nhập Barca với mức giá 25 triệu bảng. Vậy chàng trai này có những tố chất gì khiến các ông lớn phải lao đao suốt hơn một tháng qua?
Tháng Giêng năm 2015, chính xác là vào ngày 29 tháng 1, Eric Bailly ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2020, khi ấy, cầu thủ này chỉ mới 21 tuổi. Sự việc này đã gây tiếc nuối cho Barca, PSG, khi đó M.U vẫn chưa chính thức nhảy vào cuộc đua giành Bailly. Nhưng đó mới chỉ là những ngày tháng gần đây, trước đó cầu thủ sinh năm 1994 đã trải qua rất nhiều khó khăn để tạo ấn tượng trước các nhà tuyển trạch.
Bailly sinh năm 1994 tại Bingerville, Bờ Biển Ngà, đồng thời là quê hương của tiền đạo Wilfried Bony. Cũng giống như những người đàn anh của mình, Bailly phải trải qua rất nhiều khó khăn từ các giải đấu nhỏ ở địa phương trước khi được chú ý. Nơi anh bắt đầu khởi nghiệp là các giải đấu dành cho thiếu niên được một công ty ở Tây Ban Nha tổ chức tại Burkina Faso.
Không phụ lòng mọi người đặt hết niềm tin cho mình, Bailly gây ấn tượng mạnh mẽ cho các nhà chuyên môn. Anh đã được lọt vào các cầu thủ trẻ triển vọng và lên đường đến Tây Ban Nha học đá bóng. Tại đây, Bailly ngày càng trưởng thành, ở tuổi 17 anh được Espanyol tuyển vào thành phần đội B khi chưa lấy giấy phép lao động. Trải qua rất nhiều khó khăn, năm 20 tuổi Bailly đã có trận đấu đầu tiên tại La Liga khi chuyển từ đội B lên Espanyol.
Như đã đề cập, ngày 29 tháng 1 năm 2015, Bailly chính thức chuyển sang Villareal với một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Tàu ngầm vàng đã “vớ” được viên ngọc quý khi chỉ bỏ ra 4,4 triệu bảng cho Espanyol, giờ đây, họ có cơ hội bán đi cầu thủ này với giá gấp nhiều lần 1 năm trước. Chưa hết, chỉ 10 ngày sau khi trở thành cầu thủ của Villarreal, Bailly đã cùng ĐTQG Bờ Biển Ngà giành chức vô địch CAN 2015, đây được xem là danh hiệu lớn đầu tiên với chàng trai trẻ này.
Với sức mạnh và thiên về thể lực, Bailly không hề “dị ứng” với một môi trường thi đấu giàu thể lực như Ngoại hạng Anh. Chàng trai trẻ này chỉ phải nhận 35 bàn thua trong 38 trận đã thi đấu ở môi trường chuyên nghiệp cho Villarreal. Tuy nhiên có một điểm quan trọng mà Bailly cần phải thay đổi, đó là tính khí khá nóng nảy, điều đã khiến anh nhận 10 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ trong mùa giải vừa qua.
Chuyên gia Sky Sports Terry Gibson, người có nhiều năm kinh nghiệm theo dõi La Liga cho biết: “Tôi hoàn toàn hiểu tại sao M.U lại muốn có Bailly. Cậu ấy rất nhanh, cao to khỏe mạnh và cực tốt trong các tình huống tay đôi. Bailly thậm chí còn chơi tốt ở cánh phải.”
Manolo Marquez, người đã đưa Bailly ra ánh sáng cho rằng: “Bailly rất nhút nhát nhưng lại vô cùng chuyên nghiệp. Cậu ấy rất thương mẹ nên đã lấy tên Bailly, thật ra tên cậu ta là Eric Bertrand. Carla, con gái tôi đã có một bức ảnh chụp cùng Bailly, tôi bảo với con bé rằng hãy giữ lại vì biết chắc sau này Bailly sẽ nổi tiếng.”