MỚI NHẤT :
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • Bại trận, Neuer và Hummels chỉ ra sai lầm khiến Bayern ôm hận

    07:11 Chủ nhật 11/11/2018

    BongDa.com.vn 2 lần dẫn trước nhưng Hùm xám xứ Bavaria vẫn phải cay đắng nhìn kình địch bỏ túi 3 điểm.

    Rạng sáng nay, Bayern Munich hành quân đến Signal Iduna Park đối đầu Borussia Dortmund trong trận cầu mang tính chất quyết định đến cuộc đua vô địch. Thầy trò Niko Kovac là những người nhập cuộc tốt hơn và cụ thể hóa thế áp đảo bằng tỷ số 1-0 sau hiệp một nhờ pha lập công của Robert Lewandowski.

    Tuy vậy, đội chủ nhà bất ngờ vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai và khiến Bayern choáng váng. Cú đúp của Marco Reus cùng pha phản công mẫu mực kết thúc bởi Paco Alcacer khiến Hùm xám xứ Bavaria ngậm ngùi ra về tay trắng.

    Hummels và Neuer chỉ ra lý do Bayern ăn hành - Bóng Đá

     Bayern 2 lần dẫn trước vẫn bại trận.

    Sau trận, nhận định về việc Bayern đánh mất lợi thế, thủ môn Manuel Neuer chia sẻ: "Chúng tôi dẫn trước sau hiệp một nhờ màn trinh diễn tốt. Các sai lầm Bayern mắc phải sau đó là vấn đề. Những pha phản công của Dortmund từ phần sân nhà tạo ra 5 hay 6 cơ hội nguy hiểm và họ chuyển hóa thành 3 bàn. Chúng tôi biết trước đó là thế mạnh của Dortmund nhưng không may lại để họ phát huy."

    Trung vệ Mats Hummels đồng tình với người đồng đội: "Bàn gỡ hòa 2-2 đã khiến thế trận chúng tôi kiểm soát tốt trước đó mở trở lại. Bayern không thể dập tắt các pha phản công sau đấy. Dortmund có cơ hội lớn khi chúng tôi mất kiểm soát."

    Phụng Sồ | 06:30 11/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...