MỚI NHẤT :
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Bậc thầy kiến tạo, Liverpool vượt ải Palace

    23:14 Chủ nhật 23/01/2022 | 2

    BongDa.com.vn The Kop đã có thắng lợi cần thiết để nuôi hy vọng bám đuổi Manchester City trên bảng xếp hạng.

     

    Klopp khen ngợi Fabinho

    Liverpool hành quân đến Selhurst Park trong bối cảnh họ tiếp tục thiếu vắng bộ đôi Mohamed Salah và Sadio Mane do bận tham dự CAN Cup. HLV Jurgen Klopp đã bố trí bộ ba Diogo Jota - Roberto Firmino - Alex Oxlade-Chamberlain ở đội hình xuất phát.

    Về phía chủ nhà, họ cũng thiếu vắng 2 ngòi nổ quan trọng Wilfried Zaha và Jordan Ayew (không đủ thể lực) trên mặt trận tấn công. Hệ quả của việc xáo trộn hệ thống khiến Palace không tự mình tạo được cơ hội mở nào trong hiệp một. Hai tình huống dứt điểm nguy hiểm của họ đến từ những đường chuyền sai địa chỉ của cầu thủ Liverpool nhưng thủ thành Alisson đã xuất sắc cản phá, chuộc lỗi cho đồng đội.

     - Bóng Đá

     Van Dijk mở tỷ số cho Liverpool.

    Trước đó, Liverpool là đội chơi dồn ép trong phần lớn thời gian và cụ thể hóa được lợi thế bằng 2 bàn thắng. Từ tình huống đá phạt góc của Andy Robertson ở phút thứ 8, Virgil Van Dijk băng cắt đánh đầu dũng mãnh trong tư thế không bị ai theo kèm.

    Phút 32, đến lượt Chamberlain lập công với pha dứt điểm cận thành, Robertson tiếp tục thể hiện kỹ năng kiến tạo với đường tạt bóng như đặt cho đồng đội. Hiệp một cũng khép lại với tỷ số 2-0 dành cho đội khách.

     - Bóng Đá

     Chamberlain nhân đôi cách biệt.

    Ngay đầu hiệp hai, Palace bất ngờ vùng lên và sớm tạo được cơ hội nguy hiểm. Michael Olise rê dắt khéo léo rồi tạt vào trong, Conor Gallagher đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

    Chỉ 1 phút sau, đến lượt Odsonne Edouard giựt gót ngay sát vạch 5m50 nhưng Alisson đã chọn đúng vị trí để bắt gọn. Liverpool cũng có tình huống trả đòn với cú dứt điểm trong vòng cấm của đội trưởng Jordan Henderson, đáng tiếc bóng đi chệch cột dọc.

     - Bóng Đá

     Ngày thi đấu tuyệt vời của Alisson. 

    Sự quyết liệt cùng cường độ được nâng cao của Palace khiến Liverpool mất nhịp và đánh rơi thế trận. Những nỗ lực của chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 55. Jeffrey Schlupp chọc khe cho Jean-Philippe Mateta băng xuống, anh chuyền ngang cho Odsonne Edouard đệm bóng vào lưới trống, rút ngắn tỷ số còn 1-2.

    Quãng thời gian còn lại của trận đấu, hai đội chơi "ăn miếng trả miếng" với các cơ hội được tạo ra từ những pha phất bóng dài. Alisson có thêm một lần vất vả khi cản phá cú lốp bóng của cầu thủ đối phương.

    Ở phía đối diện, Trent Alexander-Arnold có tình huống rót bóng thuận lợi cho Jota đối mặt Vicente Guaita. Thủ thành Palace đã cản phá trái phép trong vòng cấm khiến đội nhà phải chịu quả phạt đền. Trên chấm 11m, Fabinho không mắc sai sót nào để ấn định tỷ số 3-1.

     - Bóng Đá

     Fabinho chốt hạ trận đấu.

    Thắng lợi cần thiết giúp Liverpool nuôi hy vọng bám đuổi Man City khi khoảng cách được rút ngắn còn 9 điểm (The Kop thi đấu ít hơn 1 trận). Ở vòng đấu tới, họ sẽ tiếp đón Leicester trên sân nhà Anfield vào lúc 02h45 ngày 11/02.

    Kết quả: Crystal Palace 1-3 Liverpool

    Ghi bàn: Odsonne Edouard 55' - Virgil Van Dijk 8'; Alex Oxlade-Chamberlain 32'; Fabinho 89' (P)

    Đội hình ra sân:

    Crystal Palace: Guaita, Ward, Andersen, Guehi, Mitchell, Gallagher, Hughes, Schlupp, Olise, Edouard, Mateta

    Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Jones, Oxlade-Chamberlain, Firmino, Jota

    Thái Sơn | 22:44 23/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...