Sau khi chịu cảnh bị đày ải trên băng ghế dự bị mùa giải trước, trung vệ Fikayo Tomori tiếp tục hứng chịu sự thờ ơ từ HLV Frank Lampard ở thời điểm hiện tại. Kể từ lúc chiến dịch 2020/21 chính thức khởi tranh, chiến lược gia người Anh chỉ sử dụng cậu học trò vỏn vẹn 44 phút ở trận đấu với Liverpool.
Trong bối cảnh Lampard đang tỏ ra hài lòng trước màn trình diễn của bộ đôi Thiago Silva và Kurt Zouma, cơ hội để Tomori chen chân vào đội hình chính Chelsea thật sự rất mong manh. Chính vì vậy, anh muốn tìm kiếm một điểm dừng chân mới vào thời điểm kỳ chuyển nhượng tháng Giêng mở cửa.
Theo nhiều đồn đoán, trung vệ sinh năm 1997 đang cân nhắc khả năng chuyển đến Leeds United và được phía thượng tầng Chelsea đồng thuận. Tuy nhiên, đội chủ sân Stamford Bridge chỉ muốn cho mượn Tomori, bởi họ muốn điền tên anh vào kế hoạch xây dựng hàng phòng ngự trong tương lai.
Song mới đây, nguồn tin từ The Athletic tiết lộ rằng, cá nhân cầu thủ người Anh đã quá chán nản với việc phải ngồi ngoài, chính vì vậy, Tomori sẽ tìm cách thúc đẩy ban lãnh đạo bán đứt anh để có thể tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn.
Ngoài Tomori, một trung vệ khác là Antonio Rudiger cũng đang tìm cách rời Stamford Bridge, sau khoảng thời gian dài bị thất sủng.
Tomori: "Chúng tôi muốn làm tốt trong mọi trận đấu"