MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Azpilicueta: "Chelsea phải tận dụng tối đa mọi cơ hội có được"

    05:47 Thứ tư 09/02/2022

    BongDa.com.vn Đội trưởng 32 tuổi lên dây cót tinh thần cho toàn đội khi The Blues chuẩn bị có trận đấu tại FIFA Club World Cup.

     

    Azpilicueta mang băng đội trưởng tuyển Tây Ban Nha

    Đội trưởng Cesar Azpilicueta đã nhắc nhở các đồng đội không thể để vuột mất chức vô địch FIFA Club World Cup. Hậu vệ người Tây Ban Nha từng tham dự trận chung kết giữa Chelsea và đội bóng Brazil Corinthians vào năm 2012. Kết quả chung cuộc, The Blues nhận thất bại 0-1.

    Chelsea sẽ chạm trán CLB Al-Hilal của Ả Rập Xê Út tại vòng bán kết FIFA Club World Cup. Với dàn nhân sự vượt trội, The Blues được dự đoán giành một chiến thắng tưng bừng. Nếu vượt qua Al-Hilal, The Blues sẽ chạm trán Palmeiras của Brazil ở trận đấu cuối cùng.

    "Rất khó để tham dự giải đấu này. Sau 10 năm dài chờ đợi, bạn sẽ nhận ra nó khó khăn như thế nào. Chúng tôi từng thua trận chung kết trước Corinthians. Cảm giác lúc đó của tôi khác lạ. Đó là mùa giải đầu tiên của tôi ở Chelsea," Azpilicueta chia sẻ.

    Azpilicueta warns his Chelsea team-mates NOT to waste their Club World Cup - Bóng Đá

    Azpilicueta mong muốn vô địch FIFA Club World Cup.

    "Chúng tôi tham dự mọi sân chơi và có cảm giác dễ dàng hơn FIFA Club World Cup. Bạn sẽ nhận ra giải đấu này khó khăn như thế nào. Trước hết bạn cần đủ tiêu chuẩn để tham dự. Chelsea phải tận dụng tối đa mọi cơ hội có được, trước mắt là trận đấu với Al-Hilal. Hy vọng trải nghiệm tồi tệ trong quá khứ sẽ phát huy giá trị," hậu vệ 32 tuổi bình luận.

    "Lúc trẻ bạn nghĩ rằng mình sẽ còn nhiều cơ hội phía trước. Theo thời gian, bạn cảm nhận nó khó khăn ra sao, về việc lọt vào trận chung kết và giành danh hiệu. Giải đấu này không phải là sân chơi bình thường mà bạn thi đấu hàng ngày," Azpilicueta cho hay.

    Anh Nguyễn | 05:17 09/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...