MỚI NHẤT :
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • Aubameyang là Henry mới, nhưng cũng như... Van Gol 'phiên bản lỗi'

    21:29 Thứ hai 24/02/2020

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Gabon ghi bàn như máy tại Premier League, nhưng rốt cuộc nó chẳng mang lại điều gì cho Arsenal...

    Điều đó không có nghĩa, tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang chơi tệ trong thời gian qua, bởi chỉ duy nhất Mohamed Salah (Liverpool) mới có thể sánh ngang với cầu thủ sinh năm 1989 về thành tích làm bàn, kể từ khi anh đặt chân đến xứ sương mù theo lời mời từ huấn luyện viên Arsene Wenger (31/1/2018).

    Theo thống kê, ngôi sao người Gabon đã ghi 49 bàn/74 trận tại Premier League. Trước đó, anh cũng cán mốc 98 pha lập công/144 trận cùng Dortmund tại Bundesliga. Nghĩa là, tỷ lệ làm bàn tại giải vô địch quốc gia trong hai giai đoạn ở mức ~0.66 - không có quá nhiều khác biệt, và dẫn đến việc Auba muốn ra đi.

    Sau tất cả, Aubameyang đang trở thành một Van Gol 'phiên bản lỗi' - Bóng Đá

     Aubameyang vẫn ghi bàn như máy trong 7 năm qua.

    Khi gia nhập Arsenal, tiền đạo gốc Châu Phi khẳng định mục đích không gì khác ngoài việc giành danh hiệu, bởi đội bóng vùng Ruhr khi đó đang thoái trào và cơ hội để lật đổ Bayern Munich thực sự khó xảy ra (và đúng là nó vẫn chưa xảy ra kể từ sau thời điểm Jurgen Klopp làm nên bất ngờ trong 2 năm 2011 và 2012).

    Tuy nhiên, cho đến nay Auba vẫn đang phải kéo một cỗ Pháo nặng nề tại Premier League. Nếu nhìn rộng ra trong tương lai gần với bối cảnh hiện tại, có lẽ chẳng ai dám nghĩ đội chủ sân Emirates sẽ đánh bại nhóm Big Six để đăng quang nước Anh, trong khi viễn cảnh vô địch Champions League quá xa vời.

    Vào thời điểm hiện tại, ngôi sao người Gabon vẫn tiếp tục hành trình giành Golden Shoe thứ hai liên tiếp ở xứ sương mù, nhưng điều đó có ý nghĩa gì nếu anh thậm chí có thể thất bại trong việc đưa Arsenal đến với sân chơi danh giá nhất lục địa già, chứ chưa cần nói đến mục tiêu trở lại như năm 2004?

    Sau tất cả, Aubameyang đang trở thành một Van Gol 'phiên bản lỗi' - Bóng Đá

     Aubameyang được ví von như Henry mới ở Arsenal...

    Một đội bóng vô địch thường sở hữu chân sút số một, hoặc thuộc hàng TOP. Dù vậy, Pháo thủ hiện nay không phải ứng viên vô địch và dường như chưa được liệt vào nhóm thách thức trong tương lai gần. Điều đó đang khiến người ta lo sợ Auba trở thành Ruud van Nistelrooy 'phiên bản không danh hiệu'!

    Danh thủ người Hà Lan có nửa thập kỷ cống hiến cho Man Utd, ghi rất nhiều bàn thắng, trở thành vua phá lưới tại Premier League và Champions League, nhưng giới mộ điệu vẫn luôn buồn bã cho rằng, những pha lập công của Van Gol mang ít ý nghĩa, vì anh không giành nhiều danh hiệu thời Sir Alex Ferguson.

    Tất nhiên, cựu tiền đạo Quỷ đỏ vẫn là nhà vô địch ở Hà Lan, Anh và Tây Ban Nha... đi cùng một vài chiếc cúp nhỏ khác - điều mà Auba có thể không bao giờ vươn tới nếu tình hình hiện tại ở Arsenal cải thiện chậm, bởi ngôi sao người Gabon hiện đã ngoài 30 tuổi và không còn nhiều thời gian nhảy múa thêm nữa.

    Sau tất cả, Aubameyang đang trở thành một Van Gol 'phiên bản lỗi' - Bóng Đá

    Auba đến Arsenal vào thời kỳ thoái trào, như Van Gol đến MU, nhưng Quỷ đỏ vẫn vô địch năm 2003.

    Cho đến nay, chúng ta chưa thể khẳng định Aubameyang sẽ mãi mãi không chiến thắng cùng Arsenal, nhưng anh cũng nên đặt câu hỏi về tham vọng dành cho đội bóng phía bắc London. 'Ghi bàn như máy' để làm gì nếu chung cuộc đội bóng chủ quản chỉ là kẻ lót đường trong cuộc đua danh hiệu?

    Các thủ môn Arsenal tập luyện ở Dubai:

    Trung Quân | 20:59 24/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...