Khi khán giả còn chưa hết xuýt xoa ngôi sao trẻ Bukayo Saka, Arsenal đã lại giới thiệu cầu thủ 20 tuổi Emile Smith Rowe. Rowe đã ra mắt Arsenal hồi năm ngoái, nhưng đến những màn trình diễn chói sáng gần đây, anh mới thực sự được đặt kỳ vọng.
Arsenal có giai đoạn mở đầu mùa giải thảm họa, nhưng họ lại vừa có 3 chiến thắng liên tiếp trước Chelsea, Brighton và West Brom. Pháo thủ mở đầu năm mới bằng trận làm khách đến sân West Brom. Đối thủ của họ đang thi đấu chật vật nhưng chiến thắng 4-0 cho Arsenal vẫn là kết quả gây bất ngờ.
Kieran Tierney ghi bàn mở tỷ số, Bukayo Saka nhanh chóng gia tăng cách biệt. Sang hiệp 2, Alexandre Lacazette lập cú đúp chỉ trong vòng 4 phút. Trong chiến thắng đó, Rowe góp công lớn vào 2 bàn thắng. Anh đã được đá chính 3 trận liên tiếp cho Pháo thủ.
Nói về người học trò này, HLV Mikel Arteta cho biết anh đã ấn tượng với Rowe ngay lần đầu quan sát, chỉ đợi cơ hội để trọng dụng: "Cậu ấy là cầu thủ mà tôi thực sự thích ngay từ lần đầu quan sát. Cách cậu ấy di chuyển, sự thông minh trong chọn vị trí và cả nỗ lực thi đấu đều là không thể xem thường."
"2 tuần gần đây cậu ấy thi đấu nhiều và mọi người có thể thấy những gì Rowe mang đến cho cả đội. Tôi rất vui khi có một cầu thủ trẻ tài năng như vậy ở vị trí đó. Đó là thứ chúng tôi cần."
Thomas Partey trở lại sân tập Arsenal: