Trước thời điểm được HLV Mikel Arteta tiếp quản, Arsenal đã ký kết hàng loạt bản hợp đồng thất bại. Trong đó, tệ hại nhất là trường hợp của Nicolas Pepe, thương vụ khiến Pháo thủ phải phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của câu lạc bộ với mức phí lên đến 72 triệu bảng.
Song, rốt cuộc thì Pepe cũng trở thành 'bom xịt' đắt giá nhất lịch sử Arsenal, và dù đã được tạo điều kiện trở lại thi đấu ở Ligue 1 trong mùa trước, ngôi sao người Bờ Biển Ngà vẫn chưa tìm lại được phong độ đã mất. Sau 21 lần ra sân trên mọi đấu trường, Pepe chỉ đóng góp được 6 bàn thắng cho Nice, và CLB này cũng không hứng thú với chuyện mua đứt tiền đạo 28 tuổi.
Trở lại Emirates, nguồn tin từ Telegraph khẳng định Arteta hoàn toàn không có kế hoạch đưa Pepe trở lại đội hình. Vì vậy, Arsenal sẽ tiến hành rao bán cầu thủ này trên phiên chợ Hè, và trong trường hợp xấu nhất, họ sẵn sàng chi trả toàn bộ mức lương còn lại để thanh lý hợp đồng với cựu sao Lille. Hiện tại thỏa thuận giữa Pháo thủ và Pepe chỉ còn lại thời hạn một năm.