Pháo thủ đã có khởi đầu không tồi, và ghi được bàn mở tỷ số do công của Nicolas Pepe. Tuy nhiên, từ khi David Luiz nhận thẻ đỏ gây nhiều tranh cãi, và giúp Wolves có được bàn thắng từ chấm 11m, mọi thứ đã tệ đi với đội khách.
Sang hiệp 2, Joao Moutinho sớm giúp đội chủ nhà có bàn thắng vươn lên với cú sút xa đẹp mắt, còn Arsenal không thể làm được gì hơn, mà còn nhận thẻ đỏ thứ 2, khi Bernd Leno để tay chạm bóng ngoài khu vực 16m50.
Arteta cho biết sau thất bại: "Tôi đang ngồi đây và tôi đang mong đợi được nhìn thấy điều gì đó, và tôi không nhìn thấy gì cả. Thẻ đỏ của David Luiz đã thay đổi cả trận đấu - chơi với 10 người trong 45 phút ở Premier League mà không có trung vệ của bạn trước một đội bóng như Wolves, tất nhiên nó sẽ thay đổi trận đấu.
Tôi không biết liệu David đã có tác động nào với Willian Jose hay không. Thật khó để giành chiến thắng trong các trận đấu tại Premier League, và những quyết định quan trọng như vậy.
Đó là một quyết định lớn, nếu đó là đúng, và họ có thể chứng mình họ đã làm đúng, thì tôi sẽ đưa tay lên và xin lỗi. Cách chúng tôi thua trận đấu thực sự đau đớn, rất đau đớn, nhưng tôi phải nhìn nhận tích cực.
Chúng tôi không cho họ cơ hội nào, nhưng Moutinho đã ghi một bàn thắng từ cú sút xa và tỷ số là 2-1. Bernd lao ra và chơi bóng bằng tay, đó là một thẻ đỏ rõ ràng rồi chúng tôi có 9 cầu thủ và gần như không thể giành chiến thắng."
Arteta muốn Arsenal cạnh tranh mọi danh hiệu: