William Saliba đạt thỏa thuận gia nhập Arsenal vào mùa hè năm 2019. Để tạo cơ hội thi đấu cho ngôi sao tuổi teen, Pháo thủ chấp nhận cho AS Saint-Etienne mượn lại anh ở chiến dịch 2019/20.
Những tưởng mùa này, Saliba sẽ kết hợp cùng Gabriel Magalhaes tạo thành cặp trung vệ mới của Arsenal thì sau cùng, anh lại không được ông thầy Mikel Arteta trọng dụng. Sao mai 19 tuổi thập chí còn chưa có trận ra mắt trong màu áo đội 1 ông lớn bắc London.
Trả lời truyền thông về tình hình của cậu học trò trẻ, có lần Arteta nói thẳng ông đã phát chán. Sau cùng ở phiên chợ đông tháng trước, Arsenal đã bật đèn xanh để Saliba hồi hương khoác áo OGC Nice theo dạng cho mượn đến hết mùa.
Qua RMC, Saliba vừa bày tỏ sự bất mãn với Arteta. Metro dẫn lời hậu vệ người Pháp: "Rõ ràng rất nhiều điều đã thay đổi trong năm vừa qua. Khi chứng kiến vị trí HLV Arsenal thay đổi, rất nhiều thay đổi cũng xảy đến với tôi trong năm."
"Arteta phán xét tôi qua 2 trận rưỡi. Tôi đã muốn ông ấy sử dụng mình nhiều hơn, nhưng ông ấy nói tôi chưa sẵn sàng. Tôi vẫn chờ đợi Arteta cho mình 1 cơ hội, nhưng bóng đá là thế.
Ban đầu khi đến Arsenal, giải đấu có vẻ rất hay. Vì vậy tôi đã đến sân tập và muốn tự tập luyện để thể hiện cho HLV thấy rằng tôi đã sẵn sàng.
Giờ tôi đang hạnh phúc và muốn chơi cho Nice. Cảm giác khi là 1 phần đội bóng tốt hơn với tôi."
Hậu trường: William Saliba trở lại tập luyện tại Arsenal