Dù đã nắm lợi thế lớn khi ghi 2 bàn thắng chỉ sau 10 phút bóng lăn, nhưng sự chủ quan đã khiến Arsenal phải trả giá với việc West Ham United từng bước giành lại thế trận và đưa trận đấu trở về vạch xuất phát trước khi hồi còi mãn cuộc vang lên.
Chứng kiến cách các học trò thi đấu hời hợt, HLV Mikel Arteta tỏ vẻ không hài lòng.
Phát biểu ở cuộc họp báo, thuyền trưởng người Tây Ban Nha lên tiếng chỉ trích dàn sao Pháo thủ.
''Thật đáng thất vọng.
Cách chúng tôi khởi đầu thực sự tuyệt vời, chúng tôi kiểm soát hoàn toàn, sau đó đánh mất mục tiêu. Chúng tôi cho họ hy vọng, để thủng lưới một quả phạt đền tồi tệ, giúp West Ham tiếp thêm động lực.
Đã có quá nhiều biến số trong một quãng thời gian ngắn. Từ phạt góc, ném biên, và chúng tôi không bao giờ thoát khỏi điều đó. Những yếu tố mà chúng tôi cần để hướng đến bàn thắng thứ ba và thứ tư, tôi không nhìn thấy.''
Đây đã là trận hòa thứ hai liên tiếp của Pháo thủ tại Premier League. Điều này đồng nghĩa họ đang phải đối diện với khả năng bị Man City soán ngôi khi khoảng cách giữa hai đội chỉ còn là 4 điểm (Arsenal chơi nhiều hơn 1 trận), trong khi vẫn còn cuộc đối đấu trực tiếp với các nhà ĐKVĐ.