Một buổi tập của Arsenal
Arsenal đang cạnh tranh gay gắt cho một vị trí trong Top 4 Premier League mùa này. Trước trận đá bù gặp Wolves, Pháo thủ đứng thứ 6 và kém Man Utd 4 điểm. Tuy nhiên, lợi thế thuộc về Arsenal khi còn tới 3 trận chưa đấu trong tay.
Chính vì thế, thầy trò HLV Mikel Arteta rất quyết tâm đả bại Wolves. Dù vậy, họ sớm gặp khó khăn khi Hwang Hee-chan sút tung lưới Aaron Ramsdale ở phút thứ 10. Sau giờ nghỉ, Arsenal dồn lên ép sân liên tục và có 2 bàn thắng để ngược dòng ở những phút cuối.
Sau trận đấu, HLV Arteta tiết lộ ông đã nói với các học trò vào giữa hiệp rằng, Arsenal phải thắng Wolves để bắt kịp những cái tên như Chelsea và Man Utd trong cuộc chiến Top 4.
Arteta cho hay: "Có lẽ tôi sẽ nói cách chúng tôi giành chiến thắng vì nó tạo ra niềm tin, sự đoàn kết, bầu không khí và sự gắn kết với người hâm mộ tuyệt vời và điều đó cực kỳ cần thiết.
Chúng tôi thực sự muốn tạo ra điều gì đó đặc biệt ở đây và nếu không có người hâm mộ, chúng tôi sẽ không thể làm được.
Đội bóng này cần niềm tin đó. Chúng tôi là một đội thực sự trẻ trung. Tôi chỉ nói với các cầu thủ trong giờ nghỉ rằng: "Nếu muốn ở đó, thứ 3 hay thứ 4, ở những vị trí dẫn đầu với các đội bóng lớn, chúng ta phải ra đó và đánh bại họ".
Đó là tinh thần ngay từ đầu hiệp một và họ đã làm được."