MỚI NHẤT :
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Có cảm giác Arsenal sẽ thực sự vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Arteta khen ngợi hết lời 2 cầu thủ Arsenal

    09:46 Chủ nhật 28/08/2022 | 1

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Tây Ban Nha tán dương tinh thần thi đấu của các cầu thủ trong thế bị dẫn trước.

     

    Chạm trán Fulham trong khuôn khổ vòng đấu thứ tư Premier League, Arsenal bất ngờ bị đối thủ vượt lên dẫn trước sau một pha bóng sai lầm. Phút 56, Bukayo Saka chuyền bóng về vòng cấm đội nhà cho Gabriel Magalhaes, nhưng Aleksandar Mitrovic lại có mặt kịp thời để áp sát và nhanh chóng đoạt được bóng, trước khi xuyên thủng mành lưới của Aaron Ramsdale.

    Phát biểu sau trận đấu, Arteta thừa nhận Saka thực sự không nên chuyền cho Gabriel ở tình huống đó, nhưng đồng thời ông cũng lên tiếng khen ngợi tinh thần thi đấu của hai cái tên này, cũng như cả đội. Mirror dẫn lời chiến lược gia người Tây Ban Nha:

    "Đây là một phần của bóng đá, sai lầm là một phần của nó và nó vẫn sẽ tiếp tục diễn ra. Vấn đề là về cách bạn phản hồi, và tôi thực sự hài lòng."

     - Bóng Đá

     Arsenal ngược dòng thành công. 

    "Đó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, vì Gabi đã thay đổi tâm lý và cách cậu ấy tiếp cận mọi người mỗi ngày cũng khác so với một năm trước. Cách Gabriel chăm sóc bản thân hàng ngày và mức độ nhất quán trong các thói quen của cậu ấy, nó cho thấy cậu ấy thực sự muốn trở thành một trong những người giỏi nhất như thế nào."

    "Và trong những khoảnh khắc khó khăn, đó là những gì Gabriel đã làm được. Tôi thực sự hài lòng với màn trình diễn này, với thái độ và tinh thần mà toàn đội đã thể hiện."

    “Chúng tôi đã mắc sai lầm và đội phải trả giá một lần nữa. Nhưng dù phải thi đấu trong trong nghịch cảnh, cá nhân Gabriel đã rất ấn tượng vì cách cậu ấy tiếp tục chiến đấu, và cả đội cũng thế."

    Huỳnh Phong - theo: xevathethao.vn | 09:16 28/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...