Dưới thời HLV Mikel Arteta, Pháo thủ chỉ giành được 1 chiến thắng sau 7 vòng đấu Premier League, nhưng đổi lại thì họ cũng chỉ nhận về 1 thất bại. Dù vậy, huyền thoại Emmanuel Petit vẫn nhận ra những điểm sáng của đội bóng so với triều đại của HLV Unai Emery.
Phát biểu với Paddy Power, ông chia sẻ:
"Khi Mikel Arteta tiếp quản Arsenal, thì đội bóng đang bị bệnh. Họ đau bệnh trên sân và trong phòng thay đồ. Họ đã mất đi hình dạng của mình, mù quáng, và yếu đuối."
"Bây giờ, sau vài tuần dưới thời Arteta, tôi đã thấy những điều khác lạ xảy ra về sức mạnh, sự phối hợp và cường độ làm việc. Tâm lý cũng khác lúc trước, một số cầu thủ đang lấy lại phong độ, như Granit Xhaka. Tôi rất hài lòng với cách cậu ấy thi đấu và tâm lý mà cậu ấy ấy thể hiện."
"Mesut Ozil trông có vẻ tốt hơn và tôi cũng vui mừng với những gì mình thấy từ Lucas Torreira. Các cầu thủ dường như nhận được thông điệp đến từ Arteta về những cam kết và kỷ luật, và có vẻ như họ đã tuân theo các quy tắc mà ông ấy đặt ra trên sân tập."
"Arsenal không giành được nhiều chiến thắng như mong muốn, nhưng họ cũng không thất bại. Cần nhiều bàn thắng hơn, nếu họ muốn giành chiến thắng, đó là vấn đề chính."
"Ưu tiên hàng đầu khi Arteta đến là ngăn cản đội bóng thủng lưới những bàn thắng ngu ngốc, và ông ấy đã làm được."
Xem Arteta phát biểu: