Huyền thoại của Arsenal, David Seaman đã thúc giục Mikel Arteta biến Ollie Watkins thành mục tiêu hàng đầu của đội bóng trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.
Pháo thủ đã bước hụt trong cuộc vô địch Premier League cuối tuần qua khi họ bị đội xếp thứ ba là Aston Villa đánh bại. Đội khách chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian, với 62% thời gian cầm bóng và có tổng cộng 12 cú sút.
Nhưng họ đã gặp khó khăn trong việc đe dọa khung thành của Emiliano Martinez, khi đội bóng của Arteta chỉ có 5 cú sút trúng đích. Chơi cao nhất là Gabriel Jesus, người mới chỉ ghi được 2 bàn thắng ở giải đấu năm nay, trong khi Arsenal ghi ít bàn nhất trong top 4 hiện tại.
Vấn đề ghi bàn rõ ràng đó là thứ mà Seaman tin rằng cần được giải quyết tức thì. Cựu thủ môn này đã đánh giá ngôi sao Villa Ollie Watkins là người hoàn hảo cho nhu cầu của Arsenal.
“[Watkins] là một sát thủ. Đúng, bởi vì anh ấy là một tiền đạo chỉ tập trung trong vòng cấm. Anh ấy không tham gia quá nhiều vào việc xây dựng lối chơi,” Seaman nói trên podcast Seaman Says của mình khi được hỏi về các mục tiêu tiềm năng trong tháng Giêng.
“Đôi khi tôi thấy Jesus ở quá xa, và tôi nói: 'Không, hãy quay lại trung tâm đi!' Đó là điều mà mọi người đang nói đến. Việc có được một tiền đạo mới sẽ thúc đẩy đội bóng.”