MỚI NHẤT :
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Arsenal và ván cược 400 triệu bảng

    12:01 Thứ tư 29/06/2022 | 1

    BongDa.com.vn Arsenal đang có một mùa Hè với những thương vụ chuyển nhượng rầm rộ. Tuy nhiên, đây thực sự là một canh bạc của giới chủ người Mỹ.

     

    Năm ngoái, Arsenal đã vung ra gần 150 triệu bảng để mang về 6 tân binh. Trước đó, Pháo thủ chưa từng chi một số tiền lớn đến thế trong một kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

    Arsenal và ván cược 400 triệu bảng - Bóng Đá

     Arteta và bộ sậu của mình đã vung hơn 400 triệu bảng vào TTCN.

    Năm nay, Mikel Arteta có vẻ cũng không ngại chi tiền. Những bản hợp đồng lớn nhỏ đã lần lượt đổ về sân Emirates và nó có thể đưa tổng số tiền mà Arteta đã "đốt" trong 3 năm qua, vọt lên con số 400 triệu bảng. 

    Điều này là dấu hiệu cho thấy giới chủ người Mỹ đã chịu đầu tư vào CLB, khác hẳn với cách làm tự thu tự chi trước đây thời Arsene Wenger. Cùng thời điểm đó, Man Utd chi hơn 400 triệu bảng để mua sắm, trong khi Spurs là hơn 300 triệu bảng và Chelsea là 350 triệu bảng. 

    Mặt khác, đội bóng cũng nhận được những cú hích từ công cuộc trẻ hóa khi Bukayo Saka, Gabriel Martinelli và Emile Smith Rowe đã trưởng thành vượt bậc. Thời điểm này, Saka đang được Man City và Liverpool theo dõi sát sao. Nếu Arsenal bán anh họ sẽ thu về được một số tiền khá lớn. 

    Dĩ nhiên, đó là câu chuyện của thì tương lai, còn ở mùa Hè này, khi mà Arteta mang về Marquinhos, Fabio Vieira, Matt Turner, Gabriel Jesus, điều này có nghĩa ông đã phát đi một thông điệp: Arsenal sẽ chiến đấu hết mình cho vị trí top 4. 

    Thực tế, ở mùa giải trước, với nguồn nhân lực hạn chế hơn, họ đã suýt chút nữa thành công với mục tiêu đó. Pháo thủ chỉ cán đích sau đại kình địch Tottenham có 2 điểm, trong bối cảnh họ để thua chính Gà trống và Newcastle ở những vòng đấu cuối cùng. 

    Arsenal và ván cược 400 triệu bảng - Bóng Đá

     Arteta cần giúp Arsenal lọt vào top 4 nếu muốn giữ ghế.

    Theo tờ Manchester Evenings News thống kê, Man Utd đã mất đi một khoản lợi nhuận trị giá 100 triệu bảng khi không được dự Champions League mùa tới. Thiệt hại tương tự cũng đến với Arsenal. Do đó, bằng mọi giá, Pháo thủ phải trở lại sân chơi danh giá nhất châu Âu. Đó không chỉ là câu chuyện về danh dự mà còn là tiền bạc. 

    400 triệu bảng của nhà Kroenke đã vung ra cho Arteta phải đánh đổi lại thứ gì đó ngay mùa giải tới. Lý tưởng nhất là một chiếc cúp và một vị trí trong top 4. Nếu không họ sẽ gặp rắc rối to về mặt cân bằng tài chính và vị thế CLB. Không có đội bóng nào chỉ mãi chi ra và mà không thu về. 400 triệu bảng đã là con số khổng lồ và nó sẽ gắn chặt với tương lai của Arteta. Tiếp tục phụ lòng nhà Kroenke, e rằng chiếc ghế của Arteta sẽ không còn vững.  

    Ngọa Long - Theo saigonthethao.vn | 11:31 29/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...