Vào đêm nay, Arsenal sẽ chính thức có trận đấu đầu tiên đánh dấu sự trở lại Premier League với chuyến làm khách tới St. James' Park của Newcastle. Sự quan tâm từ giới mộ điệu dành cho trận đấu này chắc chắn đang là rất lớn, nhất là sau khi Pháo Thủ vừa có một kỳ chuyển nhượng cực kỳ thành công trong mùa hè vừa qua.
Đã có những thời điểm mà rất nhiều CĐV của Arsenal cảm thấy vô cùng lo lắng khi HLV Unai Emery chỉ được cấp ngân sách đúng 45 triệu bảng để mua sắm. Trong thời kỳ mà giá trị của các cầu thủ tăng phi mã như hiện tại, 45 triệu bảng có lẽ chỉ có thể chiêu mộ được một cầu thủ giỏi, chứ không phải là quá xuất sắc như Ronaldo hay Messi.
Nhưng bỏ lại sau lưng những sự lo lắng, dưới tài lèo lái tuyệt vời giám đốc thể thao - Raul Sanllehi, Pháo Thủ đã mang về Emirates tới 6 tân binh. Thậm chí trong số những cầu thủ mà đội bóng thành London chiêu mộ, có không ít cái tên chất lượng như Nicolas Pépé, Kieran Tierney hay Dani Ceballos.
Với riêng của Nicolas Pépé, giá trị của cầu thủ người Bờ Biển Ngà cũng đã lên tới 72 triệu bảng, tức hơn gần 30 triệu so với ngân sách được cấp trong mùa hè này của Arsenal. Vậy làm sao Sanllehi lại có thể tạo nên một phiên chợ hè xuất sắc đến như vậy?
Đầu tiên cần biết rằng ngoài trường hợp của Tierney, Gabriel Martinelli và David Luiz là mua đứt (tổng giá trị 39 triệu bảng), thì các trường hợp còn lại đều được Arsenal chiêu mộ theo dạng mua trả góp và hỏi mượn. Điều này đã giúp khoản tiền thực chi của Arsenal trong mùa hè này chỉ dừng ở mức 65 triệu bảng, tức chỉ lố ngân sách 20 triệu.
Nhưng thực tế Sanllehi đã chẳng sử dụng một đồng nào trong khoản ngân sách từ thượng tầng cấp xuống, khi nguồn thu mà vị giám đốc 50 tuổi này kiếm được trong việc thanh lý cầu thủ đã lên tới 70 triệu bảng. Thương vụ thành công nhất mà Sanllehi làm được có lẽ chính là việc đẩy một ngôi sao không còn được trong dụng như Alex Iwobi đến Everton với mức giá lên tới 40 triệu bảng vào những giờ cuối trước khi TTCN tại Anh đóng cửa.
Vẫn chưa biết bao nhiêu trong số những con người mà Arsenal đã mang về Emirates đã có thể tỏa sáng trong mùa giải năm nay, nhưng có lẽ những gì mà Pháo Thủ đã làm trong vài tháng qua sẽ là những bài học đắt giá dành cho rất nhiều đội bóng, đặc biệt là Man Utd, đội bóng đã bỏ ra tới gần 160 triệu bảng chỉ để mang về 3 tân binh.