Tối qua,Arsenal tiếp đón Chelsea tại Emirates. Và thêm một lần nữa, nỗi buồn đã được dành cho các CĐV Pháo thủ khi thầy trò Mikel Arteta bị đánh gục ngay trên thánh địa của mình.
Đây là một trận đấu mà đội bóng thành bắc London thất bại theo cái cách mà không ít lần họ đã từng phải chịu trong quá khứ - dẫn trước trong phần lớn thời gian, nhưng sau cùng lại mất điểm vì những sai lầm trong những phút chót.
Nói về điều này, cựu danh thủ Chris Sutton không giấu nổi sự ngao ngán của mình. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, Pháo thủ đã có những sự tiến bộ nhất định:
"Thành thực mà nói, chúng ta đã thấy những sự tiến bộ trong cách mà Arsenal phòng ngự."
"Họ trông rất thoải mái trong phần lớn trận đấu. Tôi nghĩ đã có nhiều sự thay đổi trên nhiều phương diện từ đội bóng này."
"Thế nhưng sau cùng, đây vẫn chỉ là Arsenal như trước đây mà thôi."
Ở một diễn biến khác, trận này Mustafi thi đấu tương đối ổn, thế nhưng cuối trận lại tỏ ra chần chừ và không thể ngăn chặn Abraham trong bàn thua thứ hai. Chứng kiến pha phòng ngự của trung vệ người Đức, nhiều fan Arsenal rất tức giận.
Cùng nhìn lại bài phỏng vấn đầu tiên của David Luiz dưới tư cách một Pháo thủ: