Tiền đạo một thời của Arsenal, Ian Wright đã lên Twitter để nói rằng ông ấy rất thích cách chơi của Arsenal khi họ liên tục tỏa sáng dưới thời Mikel Arteta. Ngay sau chiến thắng 4-0 của Pháo thủ trước PSV, Wright gửi thông điệp ngắn gọn: "Tôi muốn chơi cho đội bóng này".

Wright phấn khích trước chiến thắng đậm của Pháo thủ.
Đây là trận đấu mà Arsenal lần đầu tiên được hít thở không khí Champions League sau 7 năm. Dẫu vậy, họ không hề tỏ ra căng cứng. Với lợi thế sân nhà, đoàn quân của Arteta ào lên tấn công.
Với sự di chuyển linh hoạt, Arsenal khiến hàng thủ PSV gặp nhiều khó khăn trong việc kèm người. Arsenal gần như giải quyết được đối thủ trong hiệp một với 3 bàn thắng được ghi, bao gồm các pha lập công của Bukayo Saka, Leandro Trossard và Gabriel Jesus. Martin Odegaard là người cuối cùng điền tên lên bảng tỷ số để ấn định thắng lợi 4-0 cho Pháo thủ.
Trong khi đó, Wright từng có 288 lần ra sân và ghi 185 bàn thắng cho Arsenal, trong đó có 128 bàn đến từ các trận đấu ở giải VĐQG. Tên tuổi của ông gắn liền với thời kỳ đầu mà Arsene Wenger đến với đội bóng.