Hình ảnh Thomas Partey trên sân tập Arsenal
Sau chiến thắng thuyết phục 1-0 trước Man United ở vòng 7 Premier League, Arsenal tràn đầy tự tin khi tiếp đón Aston Villa trên sân nhà Emirates. Dù nhận được sự đánh giá cao hơn đối thủ, tuy nhiên Arsenal bất ngờ nhận thất bại đậm 0-3 chung cuộc sau 90 phút.
Tình huống phản lưới nhà của Bukayo Saka ở phút 25 trở thành điềm báo chẳng lành cho đoàn quân Mikel Arteta. Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, tiền đạo Ollie Watkins xuất sắc lập cú đúp giúp đội nhà ấn định tỷ số 3-0 choáng váng trước Pháo thủ.
Chia sẻ sau thất bại bẽ bàng, Arteta cho hay: "Đầu tiên xin chúc mừng Aston Villa. Họ đã có một chiến thắng xứng đáng. Về phía Arsenal, chúng tôi đã có một ngày thi đấu dưới sức. Đây là lần đầu tiên trên cương vị HLV trưởng, tôi không nhìn thấy Arsenal thể hiện như một đội bóng đúng nghĩa,".
"Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm cho thất bại này. Arsenal đã có khởi đầu không tốt. Chúng tôi đã thoát thua ở tình huống đầu tiên nhờ VAR. Tuy nhiên, Arsenal đã đánh mất chính mình ngay sau đó. Các cầu thủ thất bại trên nhiều phương diện: tranh chấp tay đôi, chơi bóng cẩu thả và không tận dụng tốt cơ hội có được".
Arsenal sẽ có 2 tuần lễ nghỉ ngơi và chấn chỉnh phong độ trước khi quay trở lại Premier League bằng cuộc chạm trán với Leeds United. Bên cạnh đó, người hâm mộ hy vọng tiền vệ Thomas Partey có thể kịp bình phục thể lực khi anh phải rời sân ở hiệp 1 trước Aston Villa bởi chấn thương.