Joachim Andersen đã tiến bộ vượt bậc trong mùa giải này, khi ra sân 34 trận tại Serie A, góp công lớn giúp Sampdoria từng có thời gian cạnh tranh tấm vé dự cúp châu Âu. Sự chắc chắn của trung vệ 23 tuổi đã giúp anh lọt vào tầm ngắm của hàng loạt “ông lớn” trên khắp châu Âu.
Unai Emery đã rất quyết tâm để có chữ kí của chàng trai người Đan Mạch để gia cố hàng phòng ngự của Arsenal. HLV Marco Giampaolo của AC Milan cũng muốn đưa cậu học trò cũ về San Siro. Ngoài ra, Tottenham và AS Roma cũng đang chờ đợi tín hiệu từ Luigi Ferraris.
Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, cả 4 “ông lớn” này đều chưa có động thái rõ ràng. Nếu tiếp tục như vậy, họ sẽ phải ôm hận. Theo Sky Sport, Olympique Lyon là cái tên mới nhất muốn sở hữu chữ kí của Joachim Andersen.
Chủ tịch Massimo Ferrero muốn nhận ít nhất 35 triệu euro tiền mặt thì mới đồng ý để chàng trai 23 tuổi ra đi. Con số này không quá khó với Lyon và dự kiến họ sẽ bắt đầu đàm phán trong vài giờ tới. Bản thân Joachim Andersen cũng bày tỏ mong muốn được chia tay Serie A và điều ấy càng làm cho Lyon cảm thấy tự tin.
Tuy nhiên, AC Milan, Arsenal, AS Roma chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận thua cuộc. Vậy nên, vấn đề tương lai của Joachim Andersen sẽ càng trở nên hấp dẫn.