MỚI NHẤT :
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • "Arsenal sẽ bị tổn thương trong phòng thay đồ"

    07:33 Thứ sáu 28/10/2022

    BongDa.com.vn Chuỗi trận thắng của Pháo thủ tại Europa League chấm dứt khi đoàn quân Mikel Arteta có màn trình diễn nhạt nhòa trước PSV.

     

    Đoàn quân Mikel Arteta đón nhận trận thua thứ 2 ở mùa giải năm nay. Trên SVĐ Phillips, Arsenal thất bại chung cuộc 0-2 trước PSV Eindhoven. Pháo thủ áp đảo về mặt thế trận lẫn số pha dứt điểm, tuy nhiên điều đó không được cụ thể hóa bằng bàn thắng.

    Theo số liệu thống kê, Arsenal chiếm 70% thời lượng kiểm soát bóng, tung ra 15 cú sút, bao gồm 3 pha dứt điểm đi trúng đích. Các học trò của Arteta thực hiện tổng cộng 604 đường chuyền, được hưởng 6 quả phạt góc xuyên suốt 90 phút.

    Những con số vượt trội trên không đủ để giúp Arsenal giành ít nhất 1 điểm trước PSV. Các ngôi sao tấn công Pháo thủ có một ngày làm việc kém hiệu quả. Trong khi đó, hệ thống phòng ngự Arsenal đã sụp đổ ở hiệp 2.

    Arsenal có trận thua trước PSV.

    Thất bại trước PSV chắc chắn ảnh hưởng lớn đến tâm lý các cầu thủ Arsenal. Cuối tuần qua, đoàn quân Arteta đã trải qua trận hòa 1-1 với Southampton. Kết quả đó khiến Pháo thủ bị Man City rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm.

    Cựu danh thủ Martin Keown chia sẻ trên BT Sport: "Màn trình diễn đáng thất vọng. Arsenal sẽ bị tổn thương trong phòng thay đồ vì họ được xem là đội bóng tốt thứ 2 (sau Man City) thời gian qua".

    "Arsenal không có bất kỳ lời đáp trả nào. Bầu không khí sẽ ảm đạm, khó khăn với họ. Arsenal cần để tâm trí mình tránh xa những suy nghĩ tiêu cực, xoa dịu vết thương trước khi trở lại chiến đấu vào cuối tuần".

    Anh Nguyễn - theo xevathethao.vn | 07:03 28/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...