MỚI NHẤT :
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • Arsenal sa sút, 'đôi mắt kim cương' bị đại diện Willian vạch trần

    06:50 Thứ sáu 14/08/2020 | 3

    BongDa.com.vn Dù đã chia tay sân Emirates, tuy nhiên người cũ The Gunner vẫn bị chỉ trích không thương tiếc.

     

    William Saliba tập luyện tại Arsenal

    Mùa giải 2019/20 vừa qua, Arsenal cán đích ở Premier League với vị trí thứ 8 khi chỉ nắm trong tay 56 điểm. Đây là thành tích tệ nhất của CLB Bắc London trong 25 năm qua, đồng thời cũng là mùa giải thứ 4 liên tiếp Pháo thủ vắng bóng ở đấu trường Champions League.

    Rất may cho HLV Mikel Arteta, đội chủ sân Emirates vẫn giành được danh hiệu FA Cup để có mặt tại FA Cup. Tuy vậy, vẫn còn nhiều vấn đề đang tồn đọng khiến The Gunner gặp khó. Cụ thể, dù từng mang về Sven Mislintat để đảm nhận trọng trách chuyển nhượng, thế nhưng Arsenal vẫn không thể có được đội hình ưng ý nhất.

    Tuyển trạch viên người Đức được mệnh danh là "đôi mắt kim cương" với tài nhìn người và phát hiện ra hàng loạt ngôi sao đáng chú ý. Mặc dù vậy, ông phải sớm chia tay Pháo thủ do mâu thuẫn với ban lãnh đạo. Thậm chí, tay trinh sát đang đầu quân cho VFB Stuttgart còn bị đại diện của Willian chỉ trích.

    Kia Joorabchian slams former Arsenal chief Sven Mislintat and provides Willian update - Bóng Đá

     Mislintat hồi hương sau chưa đầy 2 năm gắn bó với Pháo thủ. 

    "Mọi người hãy quên anh chàng trước đây đi, Sven ấy. Anh ấy đã tạo ra một loạt, tôi không thích dùng những từ ngữ này đâu, nhưng đó là một loạt các thương vụ tệ hại với số lượng rất, rất lớn. Trong khi đó, tôi cho rằng có nhiều tin đồn bắt đầu xuất hiện và tôi cũng không biết tại sao.

    Tuy vậy, sau COVID-19, chúng ta không có quá nhiều điều để bàn tán và David Luiz lại trở thành chủ đề lớn. Vì cậu ta là một cầu thủ tầm cỡ, quan trọng với Arsenal nên dễ tạo ra cảm giác rằng cậu ấy có tầm ảnh hưởng lớn ở CLB này", Kia Joorabchian trả lời trên talkSPORT.

    Giang Nam | 06:20 14/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...