MỚI NHẤT :
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Arsenal nhận tin cực vui về Wilshere và Cazorla

    11:52 Thứ sáu 12/02/2016

    Hai tiền vệ chơi kỹ thuật của nửa đỏ Bắc London đã có những bước tiến triển tốt trong quá trình hồi phục chấn thương của mình.

    (BongDa.com.vn) – Hai tiền vệ chơi kỹ thuật của nửa đỏ Bắc London đã có những bước tiến triển tốt trong quá trình hồi phục chấn thương của mình.

    Wilshere và Cazorla đã có thể trở lại tập luyện bình thường. Ảnh: Internet.
    Wilshere và Cazorla đã có thể trở lại tập luyện bình thường. Ảnh: Internet.
    T
    heo các thông tin mới nhất từ phòng y tế Arsenal, cả Santi Cazorla và Jack Wilshere đều đã có thể tập chạy bình thường, và họ chỉ còn cách vài tuần là có thể thi đấu trở lại.

    “Họ đã tập chạy trở lại,” HLV Arsene Wenger nói với báo chí. “Thời gian họ trở lại giờ được tính bằng tuần lễ, không phải là tháng nữa.”

    Rõ ràng, nếu Jack Wilshere là trường hợp chấn thương dai dẳng trong nhiều năm qua, và anh cũng không phải là sự lựa chọn số 1 nơi hàng tiền vệ Arsenal, thì ngược lại, Cazorla chính là trụ cột quan trọng của Arsenal.

    Chấn thương đầu gối mà anh dính phải trong trận đấu với Norwich hồi tháng 11 đã khiến anh phải nghỉ thi đấu từ đó đến nay. Và theo ước tính ban đầu, phải tới cuối tháng 3 cầu thủ nhỏ con này mới trở lại. Tuy nhiên, tình hình của cầu thủ 31 tuổi đã tiến triển nhanh hơn. Và đây sẽ là cú hích cho lực lượng của Arsenal.

    Lúc này, ngoài Rosicky, Arsenal cũng chỉ còn hai trường hợp kể trên là dính chấn thương. Bên cạnh đó, Mohamed Elneny cũng đã trở lại đại bản doanh Arsenal, sau khi đón đứa con vừa lọt lòng.

    NT - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...