Cựu tiền vệ người Tây Ban Nha mới chính thức lên nắm quyền Arsenal, thay thế cho đồng hương Unai Emery vào thứ 6 tuần trước. Và công việc của anh rõ ràng là bình ổn bầu không khí tại Emirates, trong bối cảnh đội bóng phía bắc London có quá nhiều sự hỗn loạn ở cả trong và ngoài sân cỏ.
Một trong những vấn đề quan trọng cần Mikel Arteta giải quyết ngay lập tức đó là tư tưởng của thủ quân Pierre-Emerick Aubameyang. Chân sút sinh năm 1989 được cho là muốn chuyển đến Real Madrid để tìm kiếm danh hiệu và thỏa mãn giấc mơ được khoác áo đại diện vĩ đại nhất Champions League.
Chưa biết tương lai của Aubameyang sẽ ra sao, nhưng Sky Sports vừa thông báo rằng, Arsenal đang nhắm tới tiền đạo Kevin Volland của Bayer Leverkusen - cầu thủ chỉ còn 18 tháng hợp đồng với đội bóng chủ quản và chưa có dấu hiệu nào cho thấy anh muốn cam kết với "Die Werkself".
Cầu thủ sinh năm 1992 là một tiền đạo cắm nhưng anh có thể đá tốt ở bên phải vì sở hữu kèo trái khá dị. Volland từng nổi tiếng với khuôn mặt rất giống với tài tử Zac Efron (người đóng vai chính trong loạt phim High School Musical), và dĩ nhiên anh đủ tốt để chơi cho một đội bóng lớn như Arsenal.
Ngày đầu tiên làm huấn luyện viên Arsenal của Arteta: